Giới thiệu
- Địa chỉ: 109 K2 Bách Khoa, Ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Stardust Coffee
[Tổng hợp] - Stardust Coffee
[Tổng hợp] - Stardust Coffee
[Tổng hợp] - Stardust Coffee
[Tổng hợp] - Stardust Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nếu có giải quán café nào được yêu mến nhất phải trao giải cho Stardust Coffee. Công nhận nhân viên ở đây chiều lòng khách dã man luôn. Mình gọi cốc trà dâu nóng, pha chế pha nhầm thành đá thế là nhân viên lật đật ra đổi, lúc sau mình thấy hơi nhạt bảo cho sữa đặc … chẳng may nó kết tủa, pha chế lại lật đật đi đổi. Mình đâu có yêu cầu chứ. Điểm thích ở quán là các anh chàng đẹp trai nhưng rất thân thiện, không phải kiểu “ngôi sao”. 1/6 lại còn tặng quà cho khách. Một đứa khó tính như mình mà mòn đít đây 3 năm rồi, trải qua bao biến cố thay đổi vẫn ủng hộ quán.
-
Mấy hôm nắng nóng chạy việc dưới khu Bách Khoa, liền chạy qua Stardust Coffee. Cứ xuống dưới này là phải vô đây làm cốc nước, tiện thể gặp mấy bạn nhân viên đẹp trai. Nói thế thôi, dạo này không qua quán thường xuyên được nên nhớ dã man. Ngày trước lần nào đến cũng gọi Bông lan trứng muối và Trà đào. Dạo này nóng quá gọi nước ép, ép dứa và ép cóc mình thấy ngon nguyên chất và pha chế cũng vừa. Thế quái nào chỉ cho hoa quả vào máy ép ra, mà đồ ép ở đây ngon thế. Có 1 bạn nhân viên mới buổi chiều đẹp trai, cao ngẩng cổ lên không tới.
-
Gọi 1 cốc táo xanh và 1 cốc trà xoài. Không thích vị trà xoài, nếu so với trà xoài của các quán trà sữa thì vị này không đạt, cũng không có hoa quả tươi. Táo xanh uống được thơm vị táo. Cũng không có hoa quả tươi. Bù lại không gian và nhân viên phục vụ thân thiện. Bạn dắt xe nhiệt tình lấy ô che cho mình khi trời nắng.Trong quán có rất nhiều đôi. Mình có người yêu thì không dẫn ra đây. Toàn anh phục vụ đẹp trai, dắt ra mất người yêu như chơi. Không hiểu mấy anh ở đây nghĩ gì
-
Tớ rất hay đến Stardust Coffee để ngồi và thư giãn. Tớ hay đi 1 mình, hay ngồi khu A vì khu B đông và ồn. Thích nhất ở Stardust Coffee là các bạn phục vụ rất lịch sự. Là phụ nữ, lại đi lại thường xuyên, rất ngại vào một số quán nhân viên cứ nhìn soi mói. Nếu xuống khu Bách Khoa, Stardust Coffee luôn là lựa chọn ưu tiên. Các bạn phục vụ không chỉ lịch sự mà không khí ở quán rất thoải mái, đôi khi chỉ muốn ngồi mãi không ra ngoài. Đặc biệt ngoài các nhóm bạn đông cũng có nhiều bạn nữ đi 1 mình xuống đây. Có lẽ cùng cảm giác với tớ, một nơi yên bình, trốn khỏi vướng bận. Tớ hay gọi 1 bông lan trứng muối và 1 cốc bạc xỉu. Hai món tớ đánh giá là ngon
-
Không biết các bạn khác thế nào nhưng mình thích trà sữa của quán. Pha chế độ ngọt vừa phải, đậm vị trà, có vị hơi chát lúc đầu sau đó hậu vị ngọt. Cảm giác cốt khá đặc chứ không phải toàn đá. Bột sữa trong trà sữa thơm, không ngậy quá khiến át vị trà. Nói chung cần bằng đường sữa trà. Mình thường gọi 1 cốc trà sữa và ngồi gần cửa kính để ngắm phố phường. Mỗi lần đến ngồi 2-3 tiếng không muốn về luôn