Giới thiệu
- Địa chỉ: 314 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //www.starbucks.vn
- Số điện thoại: (024) 39 781 817
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 80.000 ₫ - 150.000 ₫
- Website: //www.starbucks.vn
- Số điện thoại: (024) 39 781 817
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 80.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trc mình có uống vị mới này ở starbucks , giá ở sb thì mọi người cũng biết r đấy , còn về phần chất lượng thì thực sự mình rất thích vị này , vừa miệng , có chút đắng đắng nhưng lại ko quá đắng , nhất định lần sau mình sẽ quay lại đây thử vị này lại , thích quá đi , nhưng bạn nào chưa từng thử vị này thì mình khuyên các bạn nhất định phải thử đó 👌🏻
-
Đồ uống pha ngon view đẹp. Đồ uống gây ấn tượng cho mình nhất là Tahitian Vanilla Macchiato hương cà phê thơm và dậy mùi vani. Cả 3 lần đi uống mình đều gọi vị này thật sự rất đáng để thử 👍🏻
-
Quán nằm trên phố lớn nên lúc nào cũng đông. Nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Đồ uống: ngon. Mình ko phải fan cafe nên thường uống các loại trà. Đều ngon. Bạn nào thích các loại gia vị có thể uống Chai tea latte, đậm đà rất ngon. Nhẹ nhàng thơm thơm thì uống matcha latte, bột matcha khá chất ko phải loại Đài Loan chỉ thơm thơm để làm bánh, sữa béo ngậy, rất ổn. Một số loại trà hoa quả như hôm nọ mình thử là Blacktea pomeloNhân một ngày sang chảnh thì mình cùng bạn đã tới Starbucks Bà Triệu. Ban công tầng 2 view sẽ siêu đẹp nhìn ra đường phố và Vincom, nếu không bị dây điện che mất. Nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự và rất biết lôi kéo khách :)) Sweet corn muffin là loại bánh mới, giá 50k. Bánh nhìn bé nhưng ăn cũng không bị ít quá. Về vị mình thấy không có gì đặc biệt. Black tea with grapefruit, giá 70k. Uống vị siêu lạ luôn nhưng bảo ngon thì mình không hợp. Ban đầu uống vào hơi nhạt và đăng đắng đúng mùi bưởi, lúc nuốt thì lại có vị ngòn ngọt. Mango passion fruit giá 80k. Mình thấy món này khá ngon và dễ uống. Bạn mình thì chê hơi ngọt. Nói chung tới Starbucks thì giá cao là điều ai cũng biết, thậm chí rất cao. Mình thích cách bài trí bên trong quán, nhìn rất thoáng đãng mà lại ấm cúng. Các góc được bố trí, tính toán hợp lí để vẫn tiết kiệm diện tích. Những đồ đi kèm từ giấy ăn, ống hút đều được decor riêng, nhìn rất sạch sẽ, chuyên nghiệp, lịch sự. Mang 1 cảm giác "người lớn" khi vào đây.Mình là con nghiện Starbucks khi ở Mỹ nhưng khi thử đồ ở Starbucks Việt Nam thì có một vài món khá thất vọng. Trong ảnh là Caramel Frappuccino, Green tea Frappuccino, bánh sừng bò và creme brulee. Đồ frappuccino ở Starbucks nhìn chung là quá ngọt so với mình, có thử vài ba lần khác nhưng đúng là ko hợp. Mình chỉ thích mỗi Green tea latte ở đây thôi, uống vừa miệng và gây nghiện. Creme Brulee ăn ổn, lớp vỏ bên trên giòn và đủ ngọt, phần kem bên dưới mềm mịn. Bánh sừng bò hơi ngấy và nhạt nhẽo. Không gian đẹp, sang trọng nhưng cuối tuần lên đây thì như chen nhau, toàn người là người. Nói chung mình ko thấy có gì đặc sắc so với số tiền bỏ ra