Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Trưng Trắc, Hà Đông, Hà Nội
- Website: //www.facebook.com/Soncaphe
- Số điện thoại: 0935 172 886
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/Soncaphe
- Số điện thoại: 0935 172 886
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sơn Cafe - Hà Đông
[Tổng hợp] - Sơn Cafe - Hà Đông
[Tổng hợp] - Sơn Cafe - Hà Đông
[Tổng hợp] - Sơn Cafe - Hà Đông
[Tổng hợp] - Sơn Cafe - Hà Đông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ở khu vực hà đông mà mấy lần đi qa mà giờ mới có dịp vào. Quán nhìn bên ngoài cứ nghĩ là nhỏ và hẹp ai ngờ đâu vào trong mới thấy ấn tượng thật, không gian xưa cũ rất hay có cảm giác như đang trở về tuổi thơ ấy. Khá giống với Cộng nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Đồ order xong mang lên khá nhanh. Khi thưởng thức thì lại thêm ấn tượng nữa, matcha trà xanh ở đây siêu siêu ngon luôn ý 😍😍😍 còn sữa chua dẻo thì ko đúng kiểu nên ăn hơi chán 😌 Nói chung là khá hài lòng với quán này. Sẽ đến thêm nhiều lần 😊
-
Lâu lâu ngồi lại quán đã thấy quán làm xong tầng 2 rồi. Không gian trên tầng 2 vừa có trong nhà vừa có ngồi ngoài. Mìn ra ngoài ngồi khá thoáng, view không có mấy nhưng decor vẫn rất ổn và bạn bè mình hút thuốc cũng không bị quẩn mùi như ở tầng 1. Menu mới của quán có các món trà mới nên mình gọi thử trà đào cam sả. Mùi vị trà uống rất được, thơm thích phết. Chỉ mỗi cái là bị miếng đào hơi nẫu nên mùi không được tươi lắm. Ngồi muộn chút còn được thắp nến lãng mạn vãi =))
-
Đồ uống dở, view cũng ok, hơi giống ở cộng chút. Có thể ngồi cả bên đường đối diện, giá ổn
-
View ổn, thích hợp cho những người thích phong cách cũ cũ, dân dã,, thích hợp với các bạn nam hơn vì ở đây con trai ngồi là phần nhiều, đi kèm là không gian đậm đặc khói thuốc, khá là khó chịu với b nào ko quen ngửi mùi thuốc lá, đố uống tạm ổn
-
Quán này nằm khá xa khu trung tâm, nó là vùng rìa ngoài Hà Nội nhưng được cái phong cách khá ổn. Mang hơi hướng của những thập niên 90 với kiểu ghế cũ kĩ và những chăn bông con công sặc sỡ nhìn khá là thắm. Nhưng lâu lâu không nhìn thấy mấy cái chăn ấy thì lại thấy thú vị. Quán khá rộng, kiểu buổi tối đến đây cafe dăm ba câu chuyện thấy chậm lại bao nhiêu. Cafe phin đen như thường ngày. Cơ mà dễ làm cho người ta mất ngủ.