Giới thiệu
- Địa chỉ: 61 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bông lan trứng muối vẫn luôn ưu tiên Kiều anh là trên hết. Cốt bánh mềm ẩm. Sốt nhiều đến tràn ra ngoài. Trứng muối không bị tanh. Ăn bánh kiều anh đúng kiểu ngập mồm ngập miệng luôn. Mà giá có 60k.
-
Bánh bông lan trứng muối của chị Kiều Anh thì quá nổi ở trên instagram rồi, một chiếc bánh đường kính 20 cm mà giá khá vừa phải 150K chưa kể ship. Cảm nhận đầu tiên khi nhận bánh là cốt bánh cao, cực nhiều sốt luôn. Đến lúc ăn thì ôi thôi chiếc bánh bông lan trứng muối của đời mình đây rồi, ngon lắm ạ cốt bánh mềm sốt vừa nhiều vừa ngon, phô mai thái miếng dài xếp xen kẽ với trứng muối, mà bánh có tận 2 lớp nhé, giữa 2 lớp lại có 1 lớp sốt nữa, nói chung ưng lắm nên là từ lúc biết chị này mình chỉ ord bánh ở đây và sẽ ord dài dài nữa ạ :*
-
Huhu lâu lắm mới dám gọi ship bánh vì từ ấy đến nhà mình hết tận 30-35k tiền ship, bằng nửa cái bánh rùi. Mọi thứ từ cốt bánh đến trứng muối, phô mai đều oke hết, vẫn như xưa. cho đến khi nhai lộm cộm đường ở sốt từ đầu hộp đến chỗ cuối hộp bánh luôn. Chỗ nào cũng toàn đường hết ý. Ăn k ưng cái bụng như lần trc nữa vì sốt chưa tan hết đường nên ăn cứ sao sao ấy. Khô gà xé cay thì cũng rất bình thường, không ngon như những chỗ khác mình ăn ạ. Giá tiền hơi cao so với chất lượng và độ ngon!
-
Hồi trước ăn bánh của Kiều thích nhất nhưng giờ quá ư là tệ. Sốt bánh vô cùng vô cùng chán, ăn một tí sốt thì lợn cợn không biết bao nhiêu đường. Cốt bánh cảm giác vẫn hơi có mùi tanh, ăn nửa cái đã ngấy kinh khủng. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI 👎👎
-
mink ko phải ng ko ăn dc ngọt và ko nhanh ngấy nhưng bánh hnay thật sự là vô cùng ngán ngẩm. Chả hiểu tiếng tăm lừng lẫy đến đâu nhưng hnay ms ăn thử lần đầu lại còn mua để sn nx. Thật sự sốt khá mặn, ko chua chua như nhx j mink nghe đồn. Ăn mấy miếng là ngấy đến tận cổ, mink đặt trứng quả nhưng lại thái miếng , kiểu này thể nào cx ăn bớt trứng, sốt mà ngon thì ăn ko ngấy đâu nhưbg lại dở quá, cốt bánh ngọt, mềm nhưng vx ko cứu vãn nổi. Phomai con bò cười lại càng ngậy 3 ng ăn dc gần nửa cái là sợ cái bánh này luôn ý. Dù giá cả khá phải chăng nhưng vs chất lượng như này thì sẽ ko quay lại! Never never!!!!