Giới thiệu
- Địa chỉ: 16 Tập Thể Ga Long Biên, Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Serein Cafe & Lounge
[Tổng hợp] - Serein Cafe & Lounge
[Tổng hợp] - Serein Cafe & Lounge
[Tổng hợp] - Serein Cafe & Lounge
[Tổng hợp] - Serein Cafe & Lounge
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được hôm ngày nắng đẹp được chị rủ tới đây chơi và sống ảo >< •Quán dễ tìm nằm ngay gần cầu Long Biên,đi từ trạm xe buýt long biên tới quán có một đoạn. •Nhân viên,bác bảo vệ ở đây rất thân thiện và dễ thương,có một lần mình tới quán không may quên chìa khoá xe,bác bảo vệ đã giữ lại cho mình còn hỏi mình xem có mất cái gì không? •Quán to,rộng và có 2 tầng (tầng 3&5): +Tầng 3 view bình thường,chỉ có vài bàn ngoài cửa số mới nhìn thấy cầu long biên,ở đây chụp ảnh thì hơi bị tối không chụp ảnh rõ nét được +Tầng 5 (ngoài trời) view ở tầng này thì phải nói là rất đẹp,nhìn thẳng ra được cầu long biên.Ở tầng này vừa mới sửa nên có thêm mấy cây dừa khá xinh.Lên tầng này chụp ảnh phải nói là sâu deep ý •Về đồ ăn thì không có gì đặc sắc mấy, mình có gọi bánh sừng bò ăn ngon,bánh mềm không bị quá khô và sinh tố xoài thì uống cũng ngon,có một lớp kem be bé ở trên mặt sinh tố uống khá hợp •Menu ở đây thì giá khá chát,bánh và nước thì không có gì đa dạng cả. Tổng kết lại thì ở đây chỉ có view ở tầng 5 đẹp,bánh và nước thì bình thường.Nói chung sẽ vẫn quay lại vì view ở tầng 5 ^^
-
Serein sân thượng giờ đã mở lại rồi nha sau mấy tháng dài nâng cấp. Đúng là đẹp hơn thật, sàn lát đá đen mình thấy hợp và sang hơn sàn ca rô trắng đen hồi trước. Có thêm mấy chậu cây cọ, cùng đèn đường, bàn ghế khá là đồng bộ. View thì không phải nói nữa nhá, nhỡ chán ghét HN, lèo lên đây ngắm đường ngắm phố, ngắm chứng nhân lịch sử, là lại cháu yêu HN liền 😆 Nếu đến đúng hôm mưa hay trời lạnh quá gió quá thì có thể ngồi dưới tầng 3, vẫn có cửa sổ nhìn ra cầu thui. Một màu nâu trầm ấm cúng, nhạc jazz dịu dàng, chill đấy 😌 nhưng bé hơn so vs mình nghĩ và muốn nó cổ hơn nữa cơ :)) Đồ uống giá chát qá, từ 50k đến 135k. Mình uống cacao nóng 75k thấy oke, cốc to, có marshmallow nhưng đúng hôm hết hic. À cốc sứ xinh 😚
-
Thỉnh thoảng được bạn bè cho đi cà phê. Thì tình cờ đi qua Long Biên có rẽ vào quán serein. Phải công nhận quán khá là đẹp, rộng và thoáng mái. Các bạn nhân viên thì nhiệt tình. Đồ uống thì bản thân mình không đánh giá cao. Uống đồ ở đây mình thấy không ngon, cảm thấy vị có chút gì đó thiếu thiếu. Nhưng đến serein thì mình ấn tượng với view ở đây. Mình chọn địa điểm là tầng cao nhất của quán, từ chỗ ngồi mình có thể thấy cây cầu Long Biên về đêm, cảm giác rất yên bình. Do đi buổi tối nên là góc chụp ảnh không được đẹp như ban ngày mà các bạn khác đăng. Nên nhất định mình sẽ cố gắng dành 1 buổi sáng lên đây để chụp ảnh cũng như ngắm cây cầu Long Biên.
-
Quán có 4 tầng cf, không rộng nhưng bài trí cũng ok, tầng 5 có view ra cầu long biên khá đẹp vào buổi tối, ban ngày thì cũng bình thường. Đồ uống chưa được thưởng thức ko biết ngon ko. Vì lên được nhân viên đưa cho menu ngắm nghía nửa tiếng đồng hồ cũng ko được ghi order =)) quán không muốn bán hàng hay sao ý, mà không chỉ có đôi của mình, còn vài đôi nữa cũng thế, chờ rất lâu không được phục vụ. Bàn của khách trước ngồi cũng chả dọn. Nói chung nhân viên phục vụ cực kém, chậm chạp. Tốn 30’ ngồi chờ và đứng dậy đi về vì không còn hứng ngồi đó uống cf nữa. KHÔNG QUAY LẠI :)
-
Đồ uống bthg, k quá đặc sắc, view nhìn ra cầu có thể nhìn thấy tàu chạy qua, nv khá thân thiện nhưng thg k thấu đâu. @@