Giới thiệu
- Địa chỉ: 75 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: //www.micaysasin.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Website: //www.micaysasin.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí khá dễ tìm. Chất lượng mình thấy được. Nước dùng chua chua ngọt ngọt =)) Dàn nhân viên cũng đông, nhưng ko được niềm nở mấy. Hôm đi, gọi cấp 3, thấy cay bình thường_đối với mình, =))
-
Đi từ hồi mỳ cay còn Hot mà giờ mới feed back. Vì đì đợt Hót hòn họt nên xếp hàng chờ dài cổ luôn. Nhưng đồ lên nhanh, 3 đứa gọi 3 mỳ các cấp khác nhau - 1 hải sản cấp 2 (mình) - 1 hải sản cấp 4 (em zai) - 1 bò cấp 5 ( ny) Nhận thấy mỳ hải sản cay hơn mỳ bò cùng cấp độ. Mình là ng cũng ăn đc cay, cắn + nhai ớt tươi đc nhưng ăn cấp 2 cũng thấy cay rồi, nhưng cay kiểu phê + ngon ấy. E zai thì ăn cấp 4 nhưng k ăn đc hết vì cay quá Ny thì ăn xong từ đấy rủ ăn mỳ cay là hãi Nhưng mình thì thấy ngon cực kỳ ấy, độ cay, độ dai, ngọt đều tuyệt, nhưng vì bị đau dạ dày nhẹ nên tối về bụng cũng ấm ách khó chịu. Bánh Takoyaki thì mình ăn k thấy ngon, nhân bạch tuộc dòn nhưng bột mềm hơn tưởng tượng. K thích món này Lần tới quay lại sẽ thử thêm món khác
-
Hic mới trông lại ảnh thôi đã lại thấy thèm rồi. Quả nhiên mỳ cay sasin đối với mình mà nói là tuyệt nhất. Mình cũng đã thử kha khá các chi nhánh của sasin trên địa bàn Hà Nội nhưng ưng cái bụng nhất vẫn là Mỳ cay sasin phạm tuấn tài. Ban đầu mình cứ tưởng ngon ăn gọi hẳn cấp 2 :)) trời ơi sao hôm đó ăn nó cay dữ vậy. Từ đó về sau chỉ dám gọi cấp 0,5 với cấp 1 thôi. Mặc dù mình ăn cay cũng khá nhưng vị cay ở đây khác ớt bt sao sao ấy.
-
Trên ảnh là 2 bát mì cay bò kim chi được thay hết bò bằng xúc xích :))) căn bản có tí thịt bò ăn chẳng bõ nên thôi chuyển hết sang xúc xích cho nhiều :)) mình chỉ thích đến mỗi cơ sở này vì đây là cơ sở đầu tiên, mì được nhiều hơn với cả phục vụ tốt hơn các cơ sở khác. Mì thì vẫn giữ nguyên giá như trước, nước ngọt, hơi ít rau. Nhân viên cực ít (chắc vì mì cay ko còn nổi như trước) nên đông khách thì chị chủ ra order luôn 😂 ko gian hơi bí, có điều hòa nên trời nóng chui vào đây ăn cũng ko sao :))
-
Hnay mát trời ord 2 kimbap và 1 takoyaki. Lần đầu ord của quán cực "chim ưng" luôn - Kimbap miếng to, cuốn chặt tay, nhân nhiều. 1 phần hơi ít nhưng chất lượng tuyệt vời. Hơi ít sốt chấm. Có để ghi chú là để sốt chấm riêng (vì có đứa bn chỉ thích ăn kimbap không) nhưng quán lại phủ lên trên kimbap, làm con nhỏ vừa ăn vừa làu bàu nhưng vẫn khen ngon - Takoyaki miếng nào miếng nấy to tròn, nhân hơi ít, toàn bột bánh là nhiều nhưng với mình v là ok rồi. Hnay ord vào giờ cao điểm kẹt xe mà takoyaki giao đến mất vẫn còn nóng hổi. Cho điểm 10 :))) Ord từ khá trễ gần tối nên hàng đến xử gọn luôn, quên chụp hình rồi. Sẽ ủng hộ quán dài dài