Giới thiệu
- Địa chỉ: 35 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sang Sang Cafe - Nguyễn Hữu Huân
[Tổng hợp] - Sang Sang Cafe - Nguyễn Hữu Huân
[Thực đơn] - Sang Sang Cafe - Nguyễn Hữu Huân
[Thực đơn] - Sang Sang Cafe - Nguyễn Hữu Huân
[Thực đơn] - Sang Sang Cafe - Nguyễn Hữu Huân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cũng tình cờ biết quán này ngay tối 2/9 đi xem pháo hoa. Mưa quá nên tạt té quán xá chút. Định vào Cộng mà hết chỗ nên thấy quán này ngay cạnh mà view cũng ổn, thoải mái nên vào luôn. Phục vụ nhiệt tình, vui tính. Đồ uống và giá cả đều ổn. Tình cờ biết rồi vào uống mà được như thế thì quá tĩ tã luôn :))
-
Mình đến đây gọi bạc xỉu thấy uống khá ok, quán sạch sẽ và khá đẹp, bàn ghế gỗ, ngồi đúng chất phố cổ. Giá cả là 35k/ đồ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
-
💋 Đoạn đường Nguyễn Hữu Huân tấp nập cafe là chốn mình rất kết ngồi vào buổi sớm. Hôm nay chọn quán này xem thế nào và thấy rất kết 😌 💋 Vị trí: Quán nằm gần đoạn đầu Nguyễn Hữu Huân. Đối diện Hàng Mắm nhé 🙄 💋 Đồ uống: Chúng mình uống đồ đơn giản thôi. Ny mình uống nâu đá thì có vẻ k ưng lắm, kêu k ngon. Còn mìnhgoji trà đào nóng thì là trà dilmah túi lọc thêm đường, uống thơm ngon. Đặc điểm là họ cho đường bên dưới sẵn rồi nên nhớ ngoáy lên nha 🙄. Ngoài ra quán còn có khá nhiều loại đồ uống phong phú 😌 💋 Giá cả: Giá có nhỉnh hơn so với giá chung ở Nguyễn Hữu Huân nhưng cơ bản là vẫn khá rẻ. Tầm 50k 2 người là được 🙄 💋 Không gian: Mình ngồi tầng 1 thì rất thích. Bàn ghế gỗ kích cỡ hợp lý, ngồi nép mình 1 góc cửa quán nhìn đường rất đẹp mà k bị khói bụi. Mình có nhìn qua thì quán có 3 tầng và đoán tầng trên cũng đẹp, ít nhất có ban công nhỏ được decor rất xinh bên trên 🙄 💋 Nhân viên: k thân thiện lắm nhưng khá tốt. Chúng mình hỏi thìa sữa chua để ăn thì nhân viên cho mượn ngay 2 cái thìa 😅
-
Mùng 5 Tết đi cafe với nhau. Giá như bao hàng khác mùa Tết, có phần tăng đôi chút nhưng k tăng nhiều. Kiểu 20k lên 30 k nên âu cũng chấp nhận được. Quán này chúng mình khá thích ngồi vì chỗ ngồi vỉa hè nhưng bàn ghế gỗ lại khá hợp lý và thoải mái. Đặc biệt có góc phố Nguyễn Hữu Huân giao với Hàng Mắm rất yên bình. Ngày Tết 30k cốc cafe sữa đá, 30k cốc sữa chua đá uống khá ổn. Trừ việc hôm nay chắc hết sữa chua trắng nên thay bằng sữa chua nha đam, hơi kì 1 chút. Nhân viên phục vụ ổn, nhanh nhẹn.
-
Chỗ này đúng kiểu quán cf đánh bài ý =)) nói chung là không gian cx k có gì mấy dc cái rẻ và kín, tết tụ tập ở đây được, tầng 1 ngồi ngắm đường cx ok luôn, giá cf ở đây giao động quanh 20-30-40k thui nên khá hợp túi tiền, tết nh ng đens chơi bài lém =))) đồ uống cx ok vừa miệng k bị ngọt quá. Mình hay gọi nc chanh, dilman đào dâu v.v uống thấy cũng ổn lắm :))) recommend chỗ này cho mng nhé quán bổ rẻ uống dc