Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - S Cafe - Trần Nhân Tông
[Tổng hợp] - S Cafe - Trần Nhân Tông
[Tổng hợp] - S Cafe - Trần Nhân Tông
[Tổng hợp] - S Cafe - Trần Nhân Tông
[Món ăn] - S Cafe - Trần Nhân Tông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay ngã tư Trần Nhân Tông - Triệu Việt Vương rất dễ nhìn dễ thấy. Quán để xe ngay trước cửa đâm ra hay bị hết chỗ để với cả không có lối vào ngồi. Quán chủ yếu các anh các chú các ông ngồi phì phèo thuốc xong uống cafe. Mình không biết đánh giá cafe ngon hay thế nào nhưng thấy bạn bè hay uống ở đây đều khen ngon. Còn mua hẳn cafe rang xay thôi mang đi. Nhân viên ở đây thỉnh thoảng lại khó chịu chứ bình thường thì cũng bình thường =))
-
Hôm nay đi ăn gần khu này rồi tình cờ ghé vào quán. Quán nằm cạnh hồ dễ tìm, không gian nhỏ nhắn ấm cúng, có cả bàn ngoài ban công tha hồ ngắm cảnh. Menu đồ uống đa dạng, mình uống táo chanh còn bạn mình uống phúc bồn tử, nói chung đều ổn. Nhân viên thân thiện, lúc mình về có bạn nhân viên nữ còn ra dắt xe giúp.
-
Quán S-Cafe này nằm ở ngã 4 trần nhân tông - triệu việt vương, do vị trí đẹp nên rất đông khách, mặc dù lúc mình qua là tầm gần đến buổi trưa. Ở đây là nơi mà ngta hay tụ tập cafe sáng cuối tuần, chém gió chuyện trên trời dưới biển nên cũng khá ồn ào. Vì đi tour nên k có thời gian ở lại uống phải mua mang đi. Lại gọi sữa chua đánh đá cho rẻ và dễ uống :)))) nói chung là lúc ý cũng no nước r nên cũng k còn cảm nhận đc vị ra sao nữa chỉ cố uống cho hết còn về chỗ tập kết ăn trưa thôi 😂😂
-
📍 Quán này to đùng 2 mặt tiêng nên rất dễ thấy. 😂😂 Tuy nhiên hơm có điều hoà với trong nhà ko bật đèn :(( quán kiểu có 1 lượng khách cố định sáng sáng ăn sáng xong đi cafe nói chuyện phiếm với nhau nên cũng khá là đông. Thường sẽ kiểu dân cư quanh đây ra ngồi ý :)) 🍹Món sữa chua vốn chả có gì nên thấy cũng ổn, thạch thiếc đầy đủ mỗi tội đá hơi nhiều nên sau đó bị loãng 😂😂 💰 Giá cả cũng chỉ giao động tầm từ 20k đến 50k 😂😂
-
Đúng kiểu quán cafe trên phố :))) ngồi vỉa hè là chủ yếu. Quán có 2 mặt tiền nên dù bên trong hẹp nhưng bên ngoài cũng kha khá chỗ ngồi. Style cafe trên phố là như thế nào? Đó là 9-10h sáng ăn sáng xong ra cafe ngồi chém gió, tối thì thanh niên ngồi kín ầm cả 1 góc phố. Và dĩ nhiên những quán như thế này chả cần phải quảng cáo gì nhiều, cũng chả cần không gian trẻ trung, sang chảnh, hay dễ thương để sống ảo. Đơn giản là quán quen cho người ta tìm đến mỗi ngày và lượng khách cực kì ổn định. Và dĩ nhiên là menu ở đây không chạy theo xu hướng của giới trẻ hiện giờ rồi. Mình gọi 1 sữa chua thạch, cái ống hút nhỏ mà nhiều thạch nên hút hết sữa chua cũng chẳng thể hút được mấy viên thạch cả. Phí phạm vô cùng.