Giới thiệu
- Địa chỉ: 105 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Trần Duy Hưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cách đây 2 hôm mình có đến quán uống thấy đồ làm nhah, ngon. M gọi trà mới là dâu nam phi chanh vàng. Chua ngọt uống rất dễ chịu. Hn c cùng chỗ làm nói thèm trà sữa m đã giới thiệu gọi đồ ở quán. Do lười đi mà k có số đt, m đã lên placevietnam đặt đồ và sử dụng mã giảm giá, có vài lời nxet như này. Đồ làm rất lâu, ship bên placevietnam đến r mà báo lại là đồ chưa làm, m đặt lúc 14h22p- ship gọi lúc 14h53. Vs cả k biết do giảm giá thì chất lượng sẽ giảm theo mà trà rất chán. M gọi trà bá tước chanh và matcha uji đều 50% đg đá. Độ ngọt ok nh trà bá tước k có mùi trà j lun, nhạt vị, mình cảm giác đag uống nc đg chanh đúng hơn là trà. Matcha thì chát xít. Cảm thấy khá thất vọng. Htrc cũng gọi qua mã giảm giá placevietnam bên Vũ Phạm Hàm trà cũng dở tệ. Rất thích royaltea mà 2l ntn thì thất vọng quá.
-
Lần đầu uống tại đây...cốc trà hoa quả pha vào cốc size nhỏ, uống nhạt nhẽo như nước lã, chân trâu cho được 5 viên. Nhìn cốc trà shock luôn tưởng đùa =)))) Lần 2 do cũng đang gần Trân Duy Hưng nên lại cho cơ sở này cơ hội lần 2, tự nhủ chắc lần đầu là pha chế mới nên mới thế...chẳng có nhẽ...nhg lại shock lần 2 =)))) chất lượng ko hề cải thiện...chẳng nhẽ chửi thế =)))) Tự nhủ không bao giờ quay lại...Xin thề !!!!!!!!!!!!!
-
Mình uống ở đây 2 lần và cả 2 lần đều không chấp nhận được, trà thì nhạt, lớp kem cheese thì mỏng hơn cả miếng thịt luộc mẹ mình thái, uống không ra cái vị gì luôn, mình vốn uống rất nhiều royal tea nhưng riêng cơ sở này không thể chấp nhận được điểm gì. Quá thất vọng.
-
Tối qua mình có qua đây cùng vài người bạn. Cả quán có vài người khách, chỉ có 2 bạn nhân viên vừa pha đồ vừa order. Có lẽ là vì người mới nên hơi luống cuống nhưng cũng khá là thân thiện. Bọn mình phải đợi đồ khá là lâu. Đồ ra thì hơi thất vọng, cốc trà oolong đào của mình trông nhạt như nước lọc, có lẽ là trà túi lọc nhưng loãng quá chả có bị trà mấy luôn, mình còn giảm đường rồi không chắc uống nước đường kem cheese mất. Cốc cam bưởi thì trà bị ủ để hơi lâu nên vị bị khác đi rồi. Hai cốc còn lại là trà sữa trân châu và trà hoa quả thì cũng tạm ổn. Mình hơi khó tính về phần trà nên bị hơi thất vọng, mong lần sau sẽ ổn hơn.
-
Thấy mấy bạn rì viu là Trà không ngon nên phân vân mãi mới đặt. Trà uống được, mỗi tội làm cốc nhỏ, mọi khi uống trà hoa quả là cốc to cơ.