Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Ngõ 12B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0933 653 101
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0933 653 101
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Reng Reng Cafe
[Tổng hợp] - Reng Reng Cafe
[Tổng hợp] - Reng Reng Cafe
[Tổng hợp] - Reng Reng Cafe
[Tổng hợp] - Reng Reng Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trước giờ luôn mong muốn kiếm được một góc cafe nào đó yên tĩnh, cafe chất lượng, có thể ngồi nhâm nhi cả ngày ở đó, bây giờ mới tìm được một nơi như thế. Tại reng reng cái gì cũng nhẹ nhàng hết ý, từ bạn nhân viên, cho tới nhạc điệu, kể cả khách hàng khi tới đây đều trở nên nhẹ nhàng, lịch sự. Cafe của Reng đặc biệt hơn ở những nơi khác rất nhiều, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để có được cốc cafe ưng ý mình nhất, mình thích nhất là Bà Nà-đúp nhé. Uống thêm cùng ít đá nữa là phê cực kỳ luôn.
-
Đây là quán cafe ngon nhất HN đến giờ mà mình đã từng được uống luôn. Mình không phải đứa sành cafe gì đâu, chỉ là hay uống và thích uống nên đây là suy nghĩ cá nhân của mình. Với mình đây là quán cafe ngon nhất HN luôn. Quán khó tìm, chỗ ngồi ít, chật chội, lại còn nhiều quy tắc như k cho chụp ảnh quán, k cắn hướng dương,...lại còn mất tiền gửi xe nhưng mình vẫn thích kinh khủng. Bước vào quán là một cảm giác vô cùng ấm áp, mùi cafe thơm lựng và nhân viên thì cực kì nhẹ nhàng, lễ phép. Quán bé nên đông nhưng k hề ồn ào chút nào vì quán cũng đưa ra nguyên tắc không được làm ồn luôn :)) Có điều quán nên xem lại list nhạc nhé, tả phí lù khủng khiếp, hết nhạc Anh cổ cổ rồi cải lương, rồi nhạc Trịnh, rồi mấy bài của Tiên Tiên. Đồ uông ngon mà nhạc nhẽo thế này hụt hẫng quá! :)) Tuy quán khá xa và đóng cửa sớm nhưng mình sẽ gắng để quay lại :)
-
Hơi buồn khi quán ko còn giữ đc chất liệu mộc mạc khiêm nhường như những ngày đầu. Lần gần đây nhất mình thấy quán viết trên fb rằng các bạn ko nên ngồi lâu, đất nước đang chuyển mình hãy đi làm việc đừng lãng phí tgian như thế. Bình thương nghe rất tốt, chỉ có điều có những bữa mắc mưa, nhỡ hẹn, hay bị bạn bỏ bom, ko biết có bị coi là những kẻ rảnh rang giết tgian ko. Mình ko vì việc đó mà hờn dỗi bỏ Reng, có điều cảm giác thoải mái có lẽ ko còn. Quán rất nhiều nguyên tắc như ko nói to, ko cười to, ko bàn chuyện làm ăn, gia đình, ko cắn hướng dương, ko chụp ảnh, mình đều thấy thoải mái vì đó vốn dĩ là những việc mình ko thích và cũng ko thích ng khác làm với mình. Có điều khi các bạn đem suy nghĩ của mình áp đặt và phán đoán hành động của ng khác, khiến mình thấy Reng ko còn khiêm nhường như những ngày đầu biết tới nữa. Dù sao, mình nghĩ đó cũng chỉ là phút nghĩ ngợi mông lung nho nhỏ, Reng vẫn là nơi có rất nhiều kỉ niệm của mình. Nhưng ngồi lâu hay thư giãn thì chắc ko còn có thể. Bạn chủ quán từng nói rằng ở HN còn rất nhiều quán cf ngon, mình công nhận và đã tìm ra đc 1, 2 chỗ có thể ngồi lâu hơn. Có điều hương vị của Reng vẫn rất đặc biệt, để mà bỏ hẳn Reng chắc ko đc rồi 😌
-
Đợt trước mình qua đây theo gợi ý của bạn, bạn bảo nếu muốn xa lánh sự đời trong vài tí, thì qua Reng Reng. Nhưng khi qua Reng Reng rồi mới biết, thứ lôi cuốn mìnn hơn cả ở đây là cốc Bà Nà siêu thơm ngậy, và các bạn nhân viên cực kỳ cần mẫn. Không hiểu sao cả hai thứ ấy đều lôi cuốn mình rất nhiều. Cafe ở đây mình tới uống chẳng bao giờ thấy chán, cốc Bà Nà vừa thơm, vừa ngậy, uống tới đâu, thấm vị luôn tới đó, thiệt tình mình chưa mê cafe ở đâu như mê Bà Nà ở Reng Reng. Còn các bạn nhân viên, lúc nào cũng đơn giản và nhẹ nhàng, nếu bạn vội vã hay không thích nói nhỏ thì thầm, chắc bạn sẽ còn lâu mới gọi xong một cốc cà phê ở đây. Vì đồ ở đây, cùng là Bà Nà cũng có nhiều lựa chọn, hay capu thì cũng không phải bảo cho mình một capu là xong, còn nhân viên thì luôn làm đúng theo bảng ghi chú: đi nhẹ nói khẽ. Nhưng khi nhín các bạn làm đồ trên tầng 2, hay khi bạn dập và cầm từng gói cafe lên tầng, mới thấy các bạn thận trọng, tỉ mỉ như thế nào. Không gian quán thì vẫn cứ đơn giản và nhỏ bé như vậy thôi, có đợt mình tới, các bạn đang sửa lại tầng 1, thành toàn bàn đứng, nhưng sau không biết thế nào, lại đổi về là ngồi ghế nhựa và lấy ghế đôn nhỏ làm bàn với dòng chữ xinh xắn "đây là cái bàn, mong các bạn đừng nhầm!" Có khách tới ngồi, mang theo đồ ăn, cười nói hơi to tiếng, các bạn sẽ nhắc, nhưng nếu để bị nhắc nhiều lần quá, các bạn sẽ đề nghị khách ra ngoài luôn. Cũng chẳng thấy các bạn trực ở tầng dưới bao giờ, khách uống xong tự giác lên trả tiền. Gần đây còn có cả bình thuỷ tinh để gọi mang về nữa, bình đơn giản nhưng chất lượng lắm nhé, trả thêm 10k là có em bình xinh xắn vậy rồi. Nhiều lúc chỉ ước ở đây có thêm cơ sở nào gần gần nhà, để ngày nào cũng được uống Bà Nà :)
-
Mình từng tin tưởng vào reng reng cafe. Rất tiếc. Reng reng được biết đến là nơi có cà phê rang xay nguyên chất, ngon nhất nhì ờ Hà Nội này. Quán nhỏ nhưng yên tĩnh và tinh tế. Tuy nhiên mới chủ nhật vừa rồi bạn mình bị ngộ độc thực phẩm nặng sau khi uống ở Reng reng về. Bạn mình là 1 đứa cẩn thận, nó rất ít khi ăn ngoài, cốc cà phê ở Reng reng Lý Nam Đế là thứ duy nhất và cuối cùng nó ăn/uống ở ngoài hôm chủ nhật đấy. Mình rất bực mình vì việc này vì chính mình dẫn nó đến Reng reng, vì mình biết nó thích cà phê. Mình đã gửi 1 thư và 1 cmt trên fanpage nhưng Reng reng không trả lời. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.