Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2, 2B Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Rand Moroc & Coffee
[Tổng hợp] - Rand Moroc & Coffee
[Tổng hợp] - Rand Moroc & Coffee
[Tổng hợp] - Rand Moroc & Coffee
[Tổng hợp] - Rand Moroc & Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mình mới khám phá ra 😀 nếu không nhìn biển hiệu trên tầng 2 thì rất dễ bỏ qua 😤 khá là khó tìm vì biển hiệu nhỏ và không bắt mắt. Tầng 1 là của 1 công ty cũ bỏ không, quán nằm trên tầng 2, bước vào thấy tĩnh lặng và yên ả vô cùng 👍 Menu vẻn vẹn có 1 trang, điểm nổi bật là có các đồ uống moroc mix cùng cốt dừa có morocut, vị dừa, nghệ, hạt tiêu, nghe lạ cực nhưng uống thấy chưa quen lắm. Moroc mix với chanh thì khá đậm vị 😊 uống cũng ổn. Trà thạch quả lựu hơi ngọt như sỉo, không có gì đặc biệt 😑 Nói chung được cái không gian chứ mình không đánh giá cao đồ uống của quán lắm 😵 Xe máy để ở ngoài cổng nên khoá cẩn thận cho yên tâm vì an ninh ở khu đó cũng không an toàn lắm.
-
Rand Moroc trú ngụ trên một khu tập thể, giữa một loạt quán nhậu thì Rand Moroc lại mang một màu tranquil. Mình thường ghé đây vào buổi tối, giờ đó đường Trần Thánh Tông vừa vắng vừa tối um nên tìm quán khá khó. Tìm được thì phải lên tầng mới tới được Rand Moroc. Rand Moroc tĩnh lặng, vang những tiếng nhạc jazz nhẹ. Mình cực thích dòng đồ uống Moroc (gừng) ở đây, chọn random bất kì một đồ uống nào cũng thấy ngon, ở đây còn có sách và tạp chí, tuy không nhiều nhưng đủ để những mọt sách ngồi đây cả ngày.
-
Cứ khi nào cần nơi làm bài hay học hành cái gì mà muốn có sự yên lặng riêng tư thì lại chui ra đây mặc dù không gần nhà cho lắm. Khá thích quán này từ chị chủ quán dễ tính gần khách đến không gian bài trí sách, ánh sáng, phong cách trang trí và đổ uống. Có vài thức uống đặc biệt mà ít quán khác có, khá là hay ho. Điểm bất tiện duy nhất ở đây là tầng 1 có bà bán nước rất rất khoa chịu hay tỏ thái độ với khách và ko cho để xe.
-
Quán hơi nhỏ hơn so với mình tưởng tượng nhưng không gian yên tĩnh và cách bài trí đơn giản mà đẹp. Nhân viên quán thân thiện mà lịch sự. Mỗi cái chị ở quán nước trông xe là khó chịu. Đồ uống mình thấy menu hơi ít. Mình gọi trà hibiscus, chưa uống bao giờ nhưng mà thấy chua chua chắc vị nó vậy. Bạn mình gọi trà thạch lựu mà lại không thấy thạch :)) bạn còn lại gọi cà phê thì khen ngon. Thích nhất là mọi nơi mình nhìn đều thấy sách. Quán yên tĩnh nên hợp để học hành và tâm sự thủ thỉ. Hôm nay cả 3 đứa đều nghèo mà lại tìm được quán này đúng là may mắn vì giá thì mềm mà quán lại dễ thương. P.s: gửi xe 5k ạ.
-
Quán yên tĩnh, dễ chịu, vắng vẻ, thoáng đãng. Nhiều sách hay. Anh chủ thân thiện, dễ thương. Đồ uống ổn. Đúng là một nơi trốn tránh cuộc sống xô bồ tuyệt vời 💓