Giới thiệu
- Địa chỉ: 103 E6 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 38 683 324
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 38 683 324
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quỳnh Chi Cafe - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Quỳnh Chi Cafe - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Quỳnh Chi Cafe - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Quỳnh Chi Cafe - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Quỳnh Chi Cafe - Tạ Quang Bửu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có lẽ là quán cà phê đông khách nhất trong số mấy quán liền nhau ở đấy. Cà phê uống cũng được, có cả loại đặc biệt (đặc hơn, sánh hơn do cho nhiều cà phê hơn). Quán này đặc biệt đông vào dịp cuối tuần có bóng mặc dù quán không có không gian rộng nhưng nhân viên thu xếp chỗ ngồi cho khách rất ổn thoả.
-
Ngay gần nhà, ra đây vì đứa bạn rủ đi coi bóng đá, đi cho có phong trào là chính, biết gì về bóng đá đâu mà coi chứ. Đồ uống bình thường, chủ yếu đen đá, nâu đá, đen nóng, nâu nóng. Cũng có cả cacao, sinh tố nhưng mình quen uống đồ có kem rồi, nên uống máy cái đó không còn thấy hứng thú. Tối thứ 7 đông vô cùng luôn, ngồi kín quán, ra cả vỉa luôn. Quán cũng khá rộng, trang trí cũng hoành tráng nhưng vẫn kiểu ngày xưa, không đầu tư lắm. Một phần do là trong khu Bách Khoa, nhiều sinh viên nữa, lại phục vụ xem bóng đá chủ yếu nên chủ cũng không quá đầu tư về decor hay menu.
-
Quán này trong khu Bách Khoa nên sinh viên ngồi là chủ yếu. đông lắm. Nhất là những hôm có đá bóng, trận super sunday thì đông thôi rồi luôn. Đồ uống thì cafe, ca cao, sinh tố, sữa chua... như bình thường thôi. Quán cũng ko trang trí gì nhiều. Phục vụ nhanh, giá rẻ, sinh viên mà. Nói chung cứ xem bóng đá ra đây là hợp roài.
-
Tối qua vào cùng bạn gọi 2 cốc cacao nóng, bột cacao còn chưa thèm khuấy kỹ nham nhở, lại ngọt k thể uống nổi dù đã phải thêm đá vào. Một lần vào gọi dilmah đá cũng bị tương tự, k biết là quán trồng được đường hay sao mà mình thề là vừa uống vào muốn nôn ra ngay. Lần đấy cũng gọi nhân viên ra tự thử xong cuối cùng đổ thêm nước vào nhạt toẹt cả trà, mà vẫn còn ngọt 😂 Kể mà có cái chất lượng âm vô cùng mình cũng sẵn sang rate ngay. Bảo sao từ hồi em Tuấn (tuy tay có tật nho nhỏ nhưng vừa chu đáo, vừa ngoan, thái độ dễ chịu) và em lùn lùn fan Arsenal hay dắt xe cho mình nghỉ mình cũng đếch thèm vào Quỳnh Chi nữa. Bao nhiêu năm ngồi mòn ghế Quỳnh Chi xem bóng đá, chém gió. Giờ chỉ lại thái độ nhạt nhẽo cùng chất lượng vô cùng tệ hại. Tệ đến mức mình phải mò vào review. Địa điểm thì đẹp mà làm ăn ngày càng bát nháo!