Giới thiệu
- Địa chỉ: 98 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Xưa - Bún Đậu
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Xưa - Bún Đậu
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Xưa - Bún Đậu
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Xưa - Bún Đậu
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Xưa - Bún Đậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán rộng rãi, sạch sẽ. Vào giờ ăn trưa rất nhiều dân văn phòng nên có thể đợi gọi món mất 1 lúc. Tuy nhiên bún đậu rất ngon, mắm tôm có thêm chút hành phi càng thơm. Ngoài ra có ăn kèm giả cầy, lòng dồi, chả cốm, chân giò, móng giò, dưa chuột món nào cũng ngon. Có thể gọi suất mix nhiều món. Giá rẻ, mình ăn 2 người 2 suất bún đậu một đĩa lòng dồi, một đĩa chả cốm chân giò. tất cả hết 70k. Ngoài ra các em nhân viên nhẹ nhàng, lịch sự.
-
Nhân viên thì như câm điếc...bún ko nuốt nổi. Đậu phụ ngâm nước lâu. Rán gần cháy vẫn ra một đĩa nước.chả cốm chán khỏi nói..
-
Mình đến quán giờ trưa nên khá là đông. Cô bán hàng cắt bún liên tục, miệng cũng liên tục chỉ đạo mà nhân viên vẫn chạy loạn cả lên. Mình đi 2 người gọi 1 suất bún đậu chả cốm, 1 suất bún đậu không. Thanh toán hết 50k. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình mà vẫn bị cô chủ mắng xơi xơi khổ thân kinh dị. Mình không ăn mắm tôm nhưng thấy bạn mình bảo ở đây mắm tôm ngon. Đậu rán hơi non, chắc là do đông khách. Chả cốm cắt miếng vừa ăn, chao qua dầu hơi giòn ăn khá ngon
-
Lâu lắm mới đi ăn suất bún mà đầy đặn thế này. Mắm tôn khá đặc biệt, cho thêm cả hành phi nên ăn vừa ngon vừa giòn giòn. Chế nào không ăn được mắm tôm thì gọi mắm thường ăn cũng rất ok, có vị ngòn ngọt rất vừa miệng. Thịt giả cầy còn khá nhiều nước, hơi khác giả cầy nấu cháy cạnh nhưng được cái cũng đậm đà ra trò. Món lòng dồi thì đừng hỏi, siêu ngon luôn, vừa giòn vừa ngọt chấm nước mắm ăn kèm với bún thì cứ gọi là tuyệt cú mèo. Đi 3 người ăn hết tầm 120k
-
Là 1 fan của bún đậu mắm tôm cũng khá kén quán để ăn nhưng mình thích ăn ở đây nhất. Mắm tôm pha vừa miệng rất bông. Đậu rán mềm vừa tới ăn k bị khô hay cứng như nhiều quán. Lần nào đến quán cũng chỉ gọi đậu và lòng vì đây là 2 món ăn kèm ngon nhất. Mình rất sợ ăn lòng trên hà nội vì sợ bẩn nhưng lòng ở đây cứ gọi là oke luôn. Sạch sẽ giòn thơm, dồi ăn mê ly luôn. Giá cả lại quá rẻ phù hợ với sinh viên. Suất của mình là 2 người ăn mà hết có 60k k nước. Quán sạch sẽ mỗi tội hơi chật nên lần nào cũng phải đi sớm để ăn. Cứ thèm thèm là chỉ đến quán thôi💪🏻💪🏻