Giới thiệu
- Địa chỉ: 151 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Sông Hương - Bún Bò Huế
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Sông Hương - Bún Bò Huế
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Sông Hương - Bún Bò Huế
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Sông Hương - Bún Bò Huế
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Sông Hương - Bún Bò Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua lúc mình ăn là cũng tầm 2h chiều mất rồi, trời lại đang mưa nữa nên lúc đấy quân chả còn ai, được một lúc thì nhân viên đứng lên dọn dẹp hết cả, ống đũa với hũ gia vị dọn lại hết. Ơ mình tưởng quán bán cả ngày chứ @.@! Về cơ bản thì cũng vẫn ngon, tô bún vẫn đầy đặn. Cơ mà bị cái là cục giò hôm nay toàn lông không nên mình phải cắn bỏ phần da đi. Tầm lúc đó nước lèo cũng bị sắt lại rồi nên hơi bị mặn, cơ mà công nhận trời mưa mát mát làm bát bún nóng sướng tê tái luôn ý 😂
-
Đây là lần đầu tiên mình bị hụt hẫng về độ ngon của quán luôn. - Miếng sườn của mình bị cháy viền khá nhiều, mặc dù đã thấy nhân viên cắt bớt đi rồi mà vẫn còn nhiều. Vị đắng làm mất hết vị ngon của miếng sườn luôn. - Cà chua thì vừa bị chín quá, vừa bị úng, ăn không được miếng nào cả. - Nước canh thì chắc cũng trễ rồi nên nước lèo bị sắt lại, mặn chát luôn. - Mình vốn dĩ thích ăn mỡ hành nên cũng có dặn cho nhiều mỡ hành, mà mấy lần khác còn có tâm chỉ vớt hành lên, còn lần này giống như múc cả muỗng mỡ chan vào á, ăn về cuối ngấy kinh hồn. Nói chung là ăn ngon mãi rồi giờ ăn dở một bữa khó chịu vãi 😂
-
Quá tệ. Trc kia bát bún bò đã ít rồi bh lại càng ít hơn.hn mình đi ăn mà lèo tèo gắp dc vài gắp thì hết móng giò ko có j ăn cả. Cả đĩa cơm tấm cũng vậy được 1 miếng thịt nhỏ và 1 nhúm cơm ăn thêm cơm lại còn mất tiền nữa chứ. Thật sự rất phí tiền để vào đó ăn.ăn ở đó xong lại đi ăn tiếp vì đói 😣THỰC SỰ QUÁ TỆ!!!
-
Theo thứ tự các hình là BÚN THỊT NƯỚNG - BÁNH BỘT LỌC - BÚN MẮM NÊM - CƠM TẤM. - Bún thịt nướng: thịt nướng ướp xì dầu hơi quá nên ăn cảm giác đậm vị xì dầu, có ram khá giòn, rau sống dưới đáy tô, dưa leo, lạc và nộm cà rốt chua chua. Nước chan sánh vị chua ngọt tuy k giống bản gốc lắm nhưng ăn khá ngon. - Bánh bột lọc: k ngon. Nhân tôm bên trong hơi bở, khuyên mn k nên ăn, bột lọc kiểu gì ấy em cũng k diễn tả đc. - Bún mắm nêm: lúc em gọi món này thì được cho sợi bún như bún bò huế ấy, nhưng bạn em lần trc đi ăn nó bảo bún sợi bé như bún thịt nướng cơ nên em hơi thắc mắc nhưng vội đi nên k hỏi chủ quán. Mắm nêm xuất sắc giống người huế trong chỗ em làm, khá cay nên bạn nào k ăn đc cay thì nên gọi món khác nha. Có cả rau sống, dưa leo, lạc, tai heo và nộm cà rốt. Thật sự mắm nêm ở đây chuẩn hơn Hoàng Bèo hay mấy quán miền trung mà em đã thử. - Cơm tấm: hạt cơm to k biết phải cơm tấm k, trên menu thì k có món này 😂😂😂 thấy ngta ăn thì gọi theo thôi ạ. Có đầy đủ trứng ốp, sườn nướng, dưa leo, cà chua và nộm cà rốt và một bát nước lèo (nước bún bò huế). Ăn khac được. + Điểm cộng: menu phong phú ngoài các món dưới này còn có bún bò huế (nhìn bàn bên cạnh ăn thì khá ngon, giò tròn trông rất hấp dẫn vs cả nhiều rau sống vs bắp chuối), bánh nậm và bánh bèo (hai lần đi ăn gọi đều k có), nem lụi (chưa thử nên k biết). Quán sạch sẽ, nhân viên có lẽ là người đồng bào nên nói hơi khó nghe, chủ người huế nhiệt tình. + Điểm trừ: chỗ để xe khá chật. Nói chung rất đáng để thử đối với các anh chị em miền trung, nam ra bắc ạ. Ăn nhiều quán miền trung nhưng quán này em ưng nhất vì nó giống vị trong ấy nhất. Giá mềm với sinh viên hầu như là 30k một suất ạ.
-
Sau bao lần trầy trật đến rồi lại về không vì món bánh nậm thì cuối cùng hôm nay cũng được nếm thử rồi đấy ạ. Đến gọi thì quán mới bắt đầu hấp nên phải đợi khá là lâu mới có. Lúc ra món phải nói là mình hụt hẫng đến vô cùng luôn ấy. Cơm tấm, bún bò, bún thịt nướng ở đây ăn no ứ hự nên ban đầu mình cũng mong là dĩa bánh nậm cũng đủ làm cho mình no, cuối cùng ra cái rổ bánh bé tí xíu, được 9 cái bánh to bằng cái bánh bột lọc gói lá. Đã thế lại còn váng dầu lềnh bềnh làm mình có cảm giác nhừa bánh này đem "luộc" trong chảo dầu ấy chứ không phải là hấp nữa. Nhưng thôi, tạm bỏ qua mấy cái đó, cố mà ăn thử thì lại tiếp tục thấy vọng tập 2. Ừ thì vẻ ngoài nhìn có vẻ đúng công thức thật đấy, cơ mà ăn vào thì lại hoàn toàn khác, bánh thì nát, nhân lại không ngon, nước chấm thì nhạt nhẽo. Nói chung là mình cạch món này luôn từ đây. Ăn chả bõ dính răng, thế lại phải gọi thêm 1 tô bún bò thần thánh để mà thồn 😢 ôi bún bò thì vẫn ngon như ngày nào. Tuy miếng chả bò hôm nay hơi bị mềm, không được giòn dai như mọi hôm nữa nhưng ăn vẫn còn ngon chán, ngon hơn rổ bánh nậm chán 😢