Giới thiệu
- Địa chỉ: 129 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Pháo - Lẩu Nướng & Các Món Nhậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Pháo - Lẩu Nướng & Các Món Nhậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Pháo - Lẩu Nướng & Các Món Nhậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Pháo - Lẩu Nướng & Các Món Nhậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Pháo - Lẩu Nướng & Các Món Nhậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
🌸 quán có hai mặt đường , mặt chính ở trần đại nghĩa., Là quán cafe nhưng phục vụ cả lẩu vào buổi tối . Không gian rộng có cả ngồi trong nhà và ngoài trời . Tuy nhiên khách ăn lẩu , đồ nướng chỉ ngồi ngoài trời thôi :( khách uông nước mới ngồi trong nhà . Chỗ để xe đối diện cửa chính , không có nhân viên trông xe nhưng có lắp hệ thống camera theo dõi . 🌸 phục vụ cả lẩu nước và đồ nướng : đồ nướng k tẩm ướp mà để nguyên chất :( lát bò thái mỏng k thể nào mỏng hơn :( nướng tí mà teo tóp hết cả vào , hơn nữa thịt bò thái sẵn để tủ lạnh khách ăn thì mang ra nên bị bở , k đc tươi dai . Lẩu nhúng khá ổn , một set lẩu có đầy đủ cả tôm , cá , gà , bò , mực , bạch tuộc , ngao , nấm , rau , đồ lẩu cũng tươi ngon hơn , mỗi tội thịt gà hơi nạc quá , nên bị bã . Nước nhúng lẩu vị đậm vừa phải . 🌸 phục vụ siêu lâu , gọi mỗi cái muôi mà 3-4 lần mới được . Vì hôm đó khách đông nên cũng tạm thông cảm được :(
-
Mình vào quán này 2 lần 1, Lần đầu vào để uống cf hôm í MU đá hai đứa bạn đi cùng fan MU nên đòi vào ngồi cf xem bóng luôn. Ngồi cf trong nhà, không gian ấm áp, nhân viên nhanh nhẹn và đồ uống được. Hôm í mình gọi một sữa chua đánh đá rất đại trà nên uống không nổi bật lắm nhưng cũng chẳng có gì để chê. 2, Lần 2 vào đây ăn lẩu nướng, ngồi vỉa hè. Dạo ý hết khuyến mãi khai trương nên vẫn là 280k/set 5 người. Bọn mình đi 6 người nhưng 5 đứa con trai gọi 3 set nhưng sau 6 người ăn vẫn k no hẳn. :(( ¤ Bếp ga mini, nồi lẩu ở dưới nướng ở trên nên chỗ nướng hơi nhỏ và lâu thật là lâu do xa lửa quá, hơi ám mùi và bắn mỡ. ¤ Đồ lẩu khá đa dạng, có tôm, mực, bạch tuộc, ngao, cá viên, rau thì có ít nấm kim châm, rau muống và cải bắp thái nhỏ. Nước lẩu tạm được, vì mình ăn nướng nên chẳng để ý lẩu lắm. ¤ Nướng thì có bò, ba chỉ, sườn và không nhớ còn gì nữa không. Thịt không ướp nhưng ăn vẫn ngon. Sườn ngon, thịt mềm và tươi nếu nhân viên quên bạn nhớ gọi các anh í mang kéo cho vì món sườn này k có kéo k thể chín nổi trên cái bếp í. Mình ngồi nướng bị bắn kinh khủng :( ¤ Nhân viên phục vụ nhanh, quan tâm khách lắm. Các anh í mới nên chiều khách, luôn chân luôn tay, gọi gì là mang ra luôn. Ăn xong cứ hẹn quay lại và hỏi xem khách ăn ngon miệng k nữa. ¤ Nhìn chung là ổn, chỉ có điều ăn xong 6 đứa 3 set 5 người tính ra là suất 15ng mà vẫn thấy không thỏa mãn cơn thèm thịt.set 280k này 2 người ăn thôi thì vừa vặn hơn :D.
-
Quán này nghe bảo trc cafe thôi, nhưng sau mở kiêm quán ăn và nhậu. - không gian: quán ko gian sạch sẽ, lịch sự, bàn ghế khá đẹp và cảm giác giữa các bàn rất riêng tư. - món ăn: m thấy thực đơn của quán hầu hết là các món nhậu, lẩu, trông rất đa dạng, phong phú. Nhà mình chỉ ghé ăn trưa nên gọi 2 suất mì xào: mì xào bò, mì xào hải sản. Ban đầu nghe phục vụ anh chờ một lát, mà chờ hơi lâu à, cũng định giục ngta tí mà thôi, sau thấy bê 2 bát canh chua trứng vs đậu phú, ăn thanh, vừa có vị chua vừa có vị ngọt rất thích. Ùi, bất ngờ hơn lúc mang hai điax mì lên, to ú ụ, mì k nhiều mà đô ăn, thịt bò vs hải sản, rau khá nhiều. Vị vừa, thơm ngon, rau xào khá khéo, cứ là xanh mướt, nhưng công nhận ngta xào ngon, mì vẫn dai mà k bị cứng, ăn vừa miệng cực kì. Đúng k uổng công đợi chờ, ăn ngán thì húp tí canh chua giải vị. Tuyệt! - phục vụ trẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình. - cũng giá khá cao chút nhưng hợp chất lượng, hai bát mì là 90k Lần sau có dịp nhóm hội đi ăn thì đây cũng khá lí tưởng, nhiều món, có vẻ đầu bếp cũng nấu nướng rất oke luôn, phòng sạch sẽ, có điều hoà, nằm gần trường ktqd
-
Quán cafe này hồi trước khá cũ nhưng bây giờ đã tu bổ lại rồi nên ngoài việc bán cafe đồ uống ra còn có cả các đồ ăn vặt và lẩu, nướng nữa. Quán có hai mặt, một mặt ngoài đường Trần Đại Nghĩa, một mặt ở trong ngõ chợ Bách Khoa. Không gian quán tương đối rộng rãi Một suất lẩu nướng ở đây có giá là hơn 200k, cũng khá là phù hợp cho sinh viên. Nồi lẩu thì được thiết kết ngăn dưới nhúng lẩu còn ngăn trên để nướng. Nước lẩu ở đây khá ngon, chua chua cay cay. Đồ nhúng lẩu sẽ có thịt ba chỉ bò, tôm, ngao với nấm kim châm, ngoài ra cũng có rau và miến nữa. Thịt nướng thì tẩm ướp chưa được đậm cho lắm. Nhân viên thì phục vụ khá nhanh chóng và nhiệt tình