Giới thiệu
- Địa chỉ: 21 Ngõ 7 Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Phú Hưng - Lẩu Đuôi Bò & Bò Nhúng Giấm
[Món ăn] - Quán Nhậu Phú Hưng - Lẩu Đuôi Bò & Bò Nhúng Giấm
[Món ăn] - Quán Nhậu Phú Hưng - Lẩu Đuôi Bò & Bò Nhúng Giấm
[Món ăn] - Quán Nhậu Phú Hưng - Lẩu Đuôi Bò & Bò Nhúng Giấm
[Món ăn] - Quán Nhậu Phú Hưng - Lẩu Đuôi Bò & Bò Nhúng Giấm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhìn địa chỉ thì có vẻ phức tạp nhưng thật ra rất dễ tìm. Quán có mặt bằng khá rộng đủ sức phục vụ cho tiệc cuối năm công ty hoặc liên hoan bạn bè. Giá cả hợp lý với vị trí và mặt bằng của quán, đồ ăn không có gì nổi bật hay mang chất riêng của quán nhưng bù lại rất ngon và tươi. Với mức giá hợp lý thì cũng không còn gì để đòi hỏi thêm.
-
Lẩu đuôi bò ở đây khá ngon, so với các quán mình ăn quanh khu Hà Đông có vị đặc biệt, thịt bò ngọt dễ ăn, đĩa đầy đặn. Quan trọng là giá bình dân, trung bình chưa đến 100k/người, điểm trừ là nếu ăn gà sẽ phải đợi 10' vì quán mổ gà tươi (quán giới thiệu cho mình như vậy)
-
hmmm...1 nồi lẩu + 1 dĩa bắp bò là 260k hsao ấy. Nước lèo cũng tạm được, bắp bò thì dai ngon. Nghe đồn là trong nồi lẩu có đuôi bò rồi, mình khoắng mãi mới thấy có vài cục bé tí xíu thôi, đã vậy còn bị cô chủ quán nạt "đã bảo là trong nước lẩu có đuôi bò rồi mà khoắng gì khoắng mãi thế, không phải khoắng"...e hèm, lồi lõm nhỉ :) Lẩu vị thuốc bắc, cũng có 1 số vị thuốc gì gì đấy đại khái là mình không biết, khoai môn cho khá là nhiều. Rau cũng tương đối nhiều. Muốn ăn mì hay phở gì thì phải gọi thêm chứ quán không mang ra sẵn, mà phở thì đem ra cái sợ phở bị khô luôn rồi ấy, không biết để từ bao giờ. Cô nhân viên cũng hơi hơi lớn tuổi rồi nên 1 mình cô xoay sở không kịp, mà lại khá nhẹ nhàng thân thiện đấy chứ, thế mà cứ bị cô chủ quán mặc dù có vẻ là nhỏ tuổi hơn mà vẫn quạt như quạt chả ấy, không hiểu :) Không gian quán khá bé. Bàn thì lấy tay quẹt cũng thấy bẩn chứ chưa cần dùng đến giấy :) Chén rửa như nào mà dơ không thể tả được, mình phải nhờ đổi chén đến lần thứ 3 mới được cái chén sạch mà ăn cơ :) Thôi, nói chung là trừ khi bị ép buộc như hôm nay chứ không thì mình cũng chả dám quay lại nữa đâu ạ
-
Lần trước mình có nhận xét là lẩu ở đây hơi nhạt mà mắc rồi đúng không ạ? 😂 Và cũng từ đó tới nay, mình cũng nghe khá nhiều lời khen dành cho món phở nơi đây nên mình quyết định ăn thử. Hơi tiếc là không được ăn nóng tại chỗ mà phải mua mang về. Và đây là tô phở 30k ạ. Ăn muốn lòi bản họng :v trời ơi nhiều quá trời là nhiều luôn, mình không tin vào mắt mình nữa mà 😂 Nước lèo thì vẫn hơi hơi nhạt, nhưng chác tại do mình ăn nhạt quá nên mới thế. Còn thịt với phở thì tương đối ổn ạ, thêm một phần nữa là quá nhiều, ăn quá đã 😆 Bánh phở được đặt trong một cái hộp xốp. Nước lèo thì được để trong một cái túi ni lông khá là to. Mình nhờ bạn mua về dùm, lúc nó về mình tưởng nó mua nhầm cái lẩu mini cho mình chứ 😂 Hôm bữa trừ rồi giờ cộng thêm là đều nhỉ. Chưa huề vốn được, nhưng ít ra là đã có thêm điểm cộng rồi 😂