Giới thiệu
- Địa chỉ: 200 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 40.000 ₫ - 145.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 40.000 ₫ - 145.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Lẩu Cù Kỳ & Nướng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Lẩu Cù Kỳ & Nướng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Lẩu Cù Kỳ & Nướng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Lẩu Cù Kỳ & Nướng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Lẩu Cù Kỳ & Nướng Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
* Quán nằm trên đường bờ sông ( đối diện Royal City sang). Vị trí quán khá đẹp, có 3 tầng rộng rãi cho Khách có thể ngồi thoải mái. Tầng 1 và tầng 3 ngồi bàn, tầng 2 ngồi bệt nên mọi người có thể lựa chọn chỗ ngồi phù hợp với mình. * Phục vụ: Nhân viên quán khá niềm nở và nhanh nhẹn. Khách hàng đến là chỉ dẫn nhiệt tình và sắp xếp khá ổn thỏa. * Nhóm mình gọi suất lẩu riêu cua bắp bò và vài món phụ ăn kèm bên ngoài. Nước lẩu ngon, nhiều riêu cua. Đồ ăn cũng tươi nữa. Nói chung 1 nồi to tầm 350k đầy đặn, thoải mái cho 4 người ăn no. * Quán chuyên về lẩu nên khi nào đông khách ngồi sẽ hơi nóng 1 chút vì điều hòa nhiều lúc không át nổi khí nóng của các nồi lẩu bốc lên. Nhưng nhìn chung quán có chất lượng khá ổn, mình khá hài lòng.
-
Đồ ăn k phải xuất sắc nhưng phục vụ rất dễ thương và nhiệt tình. Giá cả không đắt không rẻ. Quán có điều hoà, lúc mình đi ăn không đông quá nên khá mát mẻ. Ăn nướng và lẩu đều khá ok.
-
Mình xem ở trên quảng cáo là từ mở cửa từ 10h đến 22h30 nên mới đến ăn, ai ngòi đến lúc ý tầm hơn 12h thì kêu là hết, nếu ăn ngay thì có chứ nếu chờ bạn thì có nữa vì quán chỉ bán đến 2h trưa là nghỉ nên cảm giác hơi bực mình. Nước lẩu ăn tạm được, nói chúng k có gì là suất sắc.
-
😷 Địa điểm: dễ tìm. Ngay mặt đường Thượng Đình. 😷 Không gian: chắc có nhiều tầng. Mình ngồi ngay tầng 1. Để được khoảng 6, 7 bàn kê sát nhau. 😷 Nhân viên: khá nhanh nhẹn nhưng chỉ lúc đầu là có nhiều nhân viên. Lát sau thì gọi mãi ko thấy ai. Có vẻ các bạn đi phục vụ các tầng khác hết ấy. Với lại có mấy vấn đề nữa kể sau đây ... 😷 Món ăn: gọi ra mấy đĩa thịt 50k mà lỏn chỏn lại trông ko tươi lắm. Tẩm ướp chả có gì đặc biệt luôn. Ko tin nổi đĩa thịt đấy mà 50k. Rau thập cẩm thì ko có cả xà lách, chỉ có mấy loại rau sống bình thường. Chịu luôn. Gọi hỏi nhân viên bảo hôm nay xà lách ko tươi nên ko dám đem ra. Mình bảo luôn: ơ hay cả ngày nhà hàng phục vụ ko ai gọi xà lách chắc, với lại ăn nướng ko có xà lách thì ăn kiểu gì?!?! Nhân viên miễn cưỡng gọi bộ đàm lên hỏi bếp là tìm cho khách xà lách tươi nhất có thể. Xong lát sau bạn nhân viên CẦM TRÊN TAY mấy lá xà lách đem xuống bỏ vào rổ rau của mình. Trông mất vệ sinh khủng khiếp. Chưa kể dưa chuột tự đem ra từ đầu chả bảo gì xong tính tiền thì 20k/ đĩa. Ko hiểu sao ko nói trước đc 1 câu với khách. Bánh mig tăng từ 15k lên 20k cũng ko bảo trước. Hihi 😊 có 5k thôi chả là gì nhưng thiết nghĩ nên báo trước chứ nhỉ. Ra tính tiền rồi bảo nhà hàng mới tăng chưa sửa giá trên menu. 😷😷😷 Có quay lại hay ko à, chắc ko đâu.