Giới thiệu
- Địa chỉ: 15 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0985 810 096
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Số điện thoại: 0985 810 096
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bromance & Beer
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bromance & Beer
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bromance & Beer
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bromance & Beer
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bromance & Beer
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngay đầu trúc bạch giao với đường thanh niên rất dễ tìm, có chỗ để xe rộng rãi ở phía sau lưng quán. Nhân viên quán thân thiện, nhiệt tình. Quán có 2 tầng, có thể ngồi ngoài vỉa hè chứa được tầm khoảng 30 người. Nhóm mình gọi bò sốt tiêu đen thịt bò mềm, ngấm sốt, dù để nguội ăn vẫn không bị dai. Món bò xé tay hơi cay cay ăn cuốn với lá lốt chấm tương ớt ăn lạ miệng. Nộm hoa chuối tai lợn ăn khá ổn. Quán có nhiều loại bia phù hợp với nhu cầu từng người, mình uống saporo tươi uống êm.
-
Quán nằm ven hồ trúc bạch nên khá mát mẻ, không gian quán 2 tầng, mỗi tầng ngồi được khoảng 20 khách. Nhân viên quán rất nhanh nhẹn và niềm nở, lúc nào cũng tươi cười, cộng thêm khoản nhạc chill đúng gu mình thích nên thấy rất thoải mái. Bia dao động từ 25-60k, saporo uống đậm vị nhưng dễ say =))) tháp bia rơi vào khoảng 200-300k thì phải. Menu quán ok, đa dạng từ đồ lai rai cho đến đồ ăn no.
-
Đồ nhậu cho dân thích ngắm cảnh hồ Quán khá mới nên thử xem sao, đi đông nên gọi được nhiều đồ phết, Mình thích ếch rang muối ở đây, ăn giòn mà lại đậm đà, thịt ếch ăn ngọt, da mềm mà đủ độ ngậy. Bò xé cuốn lá lốt ăn cực thích, nhất là nếu chấm với nước chấm đặc biệt của quán, ăn không thì chưa cảm đủ vị ngon đâu, cho thêm miếng lá lốt nữa vào nó mới dậy vị, cuốn ăn mới sướng tay nà. Nộm hoa chuối ăn vừa phải, thích nhai miếng thịt tai giòn giòn sần sật phếch đấy chẳng đùa. Phở cuốn ăn thanh mát, nhân thịt có vẻ nhiều, ăn mấy miếng là thấy no no rồi ý. Cơ bản là 1 quán bia sát hồ Trúc Bạch đáng để thử, bàn ghế ngồi rộng thoải mái, đồ ăn giá cả vừa phải, bia uống được, giá mà đc ngồi sát hồ nữa thì thích nữa. Nhưng thế này cũng đủ vui rồi.
-
Ấn tượng đầu tiên là cô chủ quán rất niềm nở, thân thiện. Mình tình cờ đi ngang qua nên ghé quán chứ cũng không biết trước về quán. Quán có view ra hồ Trúc Bạch, có lẩu và các món ăn khác. Mình no rồi nên đến chỉ gọi đồ uống chứ không ăn, mặc dù nhìn các bàn bên cạnh vừa xì xụp ăn lẩu vừa khen trời mát thì cũng ham lắm :)) Minh gọi 1 bia SG (20k) và 1 sinh tố bơ (50k) thì có nhận xét là sinh tố bơ hôm ấy chắc là quán hết bơ hay sao mà uống nghe mùi kem rất nhiều, ko thấy bơ mấy :( tuy 1 ly sinh tố cũng khá to. Điểm cộng bù lại là view đẹp, gió thổi lồng lộng, nhân viên nhanh nhẹn lịch sự và cô chủ quán dễ thương.
-
Đang lướt food thì tình cờ tìm thấy quán này nên tối qua thử Quán bé chia làm 2 tầng trang trí trẻ trung nói trung là cũng ok théo cá nhân mình thấy thì ngồi ở tầng 1 hay hơn vừa ngắm hồ vừa hưởng gió trời Hôm mình qua thì ngồi ơ tầng 2 Nhân viên thì nhiệt tình vui vẻ Đồ ăn thì càng ok nữa giá rẻ mà vẫn ngon đảm bảo hôm ấy nhóm mình đi hết 6 bia 500l cuối cùng 3 đứa ngồi hết hơn 300k Lúc về còn đứng nói chuyện với cô chủ quán ở ngoài Đánh giá quán vui vẻ thân thiện cực ok