Giới thiệu
- Địa chỉ: 250 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 0906 101 287
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: 0906 101 287
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Nhậu 3 Anh Em - Lẩu Nướng
[Tổng hợp] - Quán Nhậu 3 Anh Em - Lẩu Nướng
[Tổng hợp] - Quán Nhậu 3 Anh Em - Lẩu Nướng
[Tổng hợp] - Quán Nhậu 3 Anh Em - Lẩu Nướng
[Thực đơn] - Quán Nhậu 3 Anh Em - Lẩu Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi ăn ở đây khá lâu nhưng giờ mới có thời gian review. Quán đa phần ngồi ngoài vỉa hè vì thoáng hơn trong nhà. Đồ ăn cũng khá sạch sẽ. Phục vụ chấp nhận được. Nướng than hoa mình thích hơn nướng chảo vì bớt đc lượng mỡ, bơ ^^ Ngồi đây những ngày lạnh rất hợp lý, vì đồ ăn cũng khá rẻ. Nhưng vì rẻ nên ko đc tươi lắm nhưng ở mức chấp nhận đc. Có chụp vài hình ảnh lưu lại để còn quay lại
-
- vị trí: mặt đường Thượng Đình, khu phố có hàng loạt các hàng lẩu nướng abc các loạt giá sinh viên :)) - không gian: có trong nhà, ngồi tầng 2, còn ở tầng 1 là bếp, hoặc vỉa hè ngồi rộng rãi gió lộng :)) - giá cả: khá rẻ, lẩu 2 loại 185k-250k nồi nhỏ, 350 - 400k nồi to. Mình ăn 5 ng, gọi lẩu gà to, thêm chút đồ linh tinh. 645k/5ng. Có rượu nha - chất lượng: về cơ bản thì lần đầu mình đi ăn ở đây. Ny mình khen lẩu riêu cua ở đây ngon vì đã ăn 1 lần rồi. Mà hôm mình đi ăn lại có anh bạn của ny dị ứng cua :)) vậy nên mình phải gọi lẩu gà thuốc bắc. Cảm quan là có mấy thứ táo tàu kì tử đúng là trong thuốc bắc, nhưng vị thì chả có mấy vị thuốc cả :)) Mình gọi nồi to, ăn 5ng thoải mái. Đc nguyên con gà?!? Mà mình thấy hơi bé so với 1 con gà nguyên =)) kb sao nữa. Nhưng ăn vẫn no lm nhé. - phục vụ: cũng ok, nhanh
-
Nhà hàng này khá to đẹp, đi qua là thấy ngay vì mặt tiền sáng trưng và rất rộng. Không gian rộng rãi, có 4 tầng cho bạn chọn. Hnay mình đi ăn nướng với bạn bè thấy đồ nướng tẩm ướp khá ngon ( mình gọi nhiều đồ nên không nhớ :)) ) . Sốt chấm đồ nướng nhóm mình rất kết mà giá cả lại rẻ nữa. Mấy bạn nhân viên thì nhiệt tình và nhanh nhẹn. Chắc chắn sẽ quay lại
-
Cái đường dở hơi số nhà vớ va vớ vẩn tìm cái quán hơi bực, nhưng cuối cùng cũng đến nơi. Quán rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát. (Mình ăn trên tầng 4 thấy thế - ở mấy tầng dưới vừa chật, vừa đông, vừa ồn). Món nướng ở đây ko có set combo mà là gọi từng món. Giá thường thường mỗi đĩa là (40-60k). Đến lúc ngta mang lên thì phũ lắm T.T lỏn chỏn vài cái thịt ở cái đĩa bé bé. Đau lòng vì mình chưa đi ăn ở đâu nó lèo tèo thế. Cơ mà tự an ủi hi vọng là đồ ăn sạch nên ít tí cũng ko sao. Được cái ít nhưng mà ướp thì ngon lắm. Mỗi tội cái nước chấm mình chả đụng luôn. Nếm thử thấy pha chua óe óe. Ko phải là nước chấm đồ nướng như bình thường mình ăn. Với cả mình ngồi nói chuyện với bạn linh ta linh tính, luyên tha luyên thuyên. Ko biết bạn phục vụ có nghe thấy không mà cứ cười cười. Nói lăng nhăng sợ bị ghi âm mai lên beat quá. T.T cảm thấy hơi bất tiện khi vừa ăn vừa bị nhìn.
-
Quán nằm trên đường Thượng Đình. Dễ tìm vì quán cũng to. Có vỉa hè rộng để để xe. Diện tích từng tầng k to, ngồi các bàn bị sít gần nhau nên mình cũng k thoải mái lắm. Và do nhiều người nên có cảm giác quán k được sạch sẽ cho lắm nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận đc Có ống dẫn mùi nhưng vì 1 tầng nhiều bàn nên k có tác dụng, vẫn bị ám mùi như thường. Có lúc còn rất khói như kiểu đun bếp than tổ ong. Đồ ăn thì tầm trung. Mình thấy bảo rẻ nhưng thực ra là bình thường. Giá vậy thì lượng đồ tương đương thôi. Phục vụ nhanh nhẹn, gọi cái có luôn.