Giới thiệu
- Địa chỉ: 39/165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mộc - Thái Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mộc - Thái Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mộc - Thái Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mộc - Thái Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Mộc - Thái Hà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở đây đúng một lần do đọc bài trên kenh14 giới thiệu nên đến, cảm giác là thất vọng tràn trề. Quán nằm trong ngõ nhưng khá dễ tìm, thiết kế thực sự là đẹp, ghế bàn đẹp, mình chọn ngồi bàn bên ngoài trời cảm giác như ngồi ăn giữa vườn cây. 7h30 tối mình đến, đúng giờ ăn cao điểm nhưng quán vắng teo không có khách nào khác, mình ngồi ăn gần xong mới thấy có top 4 người nữa đến ăn mặc dù quán to và rộng. Chất lượng đồ ăn chán, nước lẩu không được đậm đà, gọi đồ trong thực đơn thì gọi 5 món thì 2 món bảo nhà em không có hôm nay, như tôm và ngao ăn kèm lẩu mà k có :(( Thất vọng, sẽ không bao giờ quay lại đây ăn.
-
Đi ăn 20.10 với các bạn bị sốc vì thái độ phục vụ quá tồi, mặt nặng mày nhẹ, gọi không đáp, phục vụ chậm chạp,... không thể nói hết vì bị bực vì đã bị hủy hoại một ngày đáng ra là vui vẻ. Đồ ăn thì siêu ít không đáng với giá của nó. Ăn lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn được cái nước lẩu ăn được . Quán không gian trật chỉ phù hợp với đi 4 người trở xuống .
-
Hnay hội m đi ăn lẩu riêu cua ở đây vào buổi trưa. Oimeoi lần đầu tiên trong đời m ăn 1 nồi lẩu riêu cua ngon như thế. Tụi m 4ng gọi 1 set lẩu, và 1 âu trà đá, 1 côca, lúc sau thêm 2 đĩa rau, 1 đĩa đậu rán, 1 đĩa váng đậu hết 505k tất cả. Nước lẩu ở đây ngon, rất nhiều riêu, nước ngọt vị riêu và chua vị dấm bỗng thì phải. Nước lẩu ngon lắm í, trời ơi ăn vs rau mà sao ngon thế. Đĩa rau ở đây rất đầy đặn, rau được rửa sạch sẽ, và rất tươi. Thịt thì sườn sụn thái mỏng, bò, và bò chín được đặt chung vào 1 đĩa. Ngoài ra kèm theo 1 đĩa bún to để ăn kèm vs nước lẩu. Tụi k ăn nhiều rau như lẩu rau ý. Lúc sau phải xin thêm nước lẩu nữa vì quá ngon. Bạn nào đến quán phải ăn thử lẩu riêu ở đây nha!
-
✨ Vị trí: quán nằm chỗ phố thái hà nói chung khá là dễ tìm a vì chỗ ngõ đấy ko có nhiều hàng quán lắm, biển quán to màu đỏ cũng dễ nhìn. Không gian cũng khá là thoáng nói chung tụ tập được nhiều người ✨ Giá cả: mình thấy khá là hợp lí nhất là đi đông nhé ✨ Chất lượng: ăn dừng ở mức được vì mấy món này cũng ko phải sở thích của mình lắm. Mình ấn tượng nhất là món xôi chiên vs dồi thịt ăn khá là ngon. Xôi thì được chiên giòn ăn ngậy ngậy còn cái dồi thịt nhìn khá là chất ăn cũng ngon nữa. Ngoài ra quán cũng có lẩu ăn kèm các món phụ nói chung ko tệ như các review trước a
-
Trước khi đi ăn ko check placevietnam nên đến cũng hơi oải về thái độ phục vụ. Mình đi vào trưa mùng 7 Tết. Đặt trước bàn ko thì cũng chả có chỗ. Nhân viên hơi ít. Chậm. Món lên cũng lâu. Nhân viên thiếu thân thiện. Cũng ko trả lời khách. Vì là Tết nên ko chạy combo. Cái ghi vào tờ giấy nhỏ kẹp trong menu ấy. Ếch xào măng thì cay kinh dị khủng khiếp ấy. Hỏi nhân viên thì các em ấy lờ đi ko trả lời. Salad thì chưa ngấm tí gì. Khoai thì okie. May vớt vát được nước lẩu khá ổn. Giá thì ko quá đắt nhưng chất lượng chưa tương xứng. Chỗ ngồi trong nhà nhưng ko gian ko đẹp. Sơ sài. Và rất ồn