Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Cô Yên - Các Món Ăn Vặt
[Thực đơn] - Quán Cô Yên - Các Món Ăn Vặt
[Thực đơn] - Quán Cô Yên - Các Món Ăn Vặt
[Món ăn] - Quán Cô Yên - Các Món Ăn Vặt
[Món ăn] - Quán Cô Yên - Các Món Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Luôn tìm đến khu ăn vặt như ở trường c3 Kim Liên mỗi khi đói mà hết xiền. (Ngoài đây ra còn những thiên đường ăn vặt khác mà t yêu thương là Chợ Nghĩa Tân, Tập thể Thành Công, Tạ Quang Bửu, Ao Sen, Ngọc Lâm...). Tất cả các hàng Chú Long, Lương Tâm, Thái Hạnh Huy Mai... điểm chung đều rẻ, không hề sạch và chất lượng ở mức khá/trung bình thôi 😔Quán Cô Yên cũng mấy món như cơm, mỳ, đồ trộn, ăn vặt, đồ Hàn... giá 10-50k (menu ảnh cuối). Được đĩa tok 35k là bắt mắt nhất, có viên, thanh cua, chả cá, bò/xúc xích/gà xé (tuỳ ngày) sốt hơi sệt và cay xíu xiu, còn lại vị lợ lợ không rõ ràng. Mấy món khác ăn bình thường, so với giá thì chấp nhận được. . 📍Quán Cô Yên (bên phải cổng THPT Kim Liên) Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ
-
Mình k biết quán nào ngon, lại đang lúc trời mưa nên dừng ngay quán này. Đi từ ngõ 4C thì đây là quán đầu tiên. Lúc ngồi xuống mới phát hiện là ở cuối đường cũng có thêm 2 quán ăn vặt nữa giống quán này. Súp gà: mình tưởng bát bé con như trong các quán vì đây là món khai vị. Ai dè bát tô to, nhìn đã sợ. Súp cho quá nhiều bột năng, ăn k ngon. 3 đứa bọn mình mỗi đứa sều đc thìa, sau chuyển sang dùng đũa khều ngô. FAIL Mỳ ý. Cọng mì cứng, ăn nhạt. FAIL Nước uống: tạm được Mì xào và miến trộn: tạm được. Nem chua rán: bao bên quanh bn là bột, chiên nhiều mỡ nhưng ăn cũng k đến mức fail. Ở đây cái gì cũng nhiều. Nếu chất lượng k quá tệ thì có thể sẽ quay lại lần 2.