Giới thiệu
- Địa chỉ: 67 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 60.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 60.000 ₫ - 250.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Về không gian: nhà hàng có 5 tầng, diện tích mỗi tầng là 100m2 chia thành các phòng khác nhau tùy thuộc mục đích của khách hàng, sức chứa cũng tùy, bé thì 4-6 người, to thì không gian chung hơn 50 người. Có cả phòng VIP để tiếp đãi bao gồm phòng khách và phòng ăn (tầng 5). Mỗi tầng mang một thông điệp riêng, có thể là một giáo phái, có thể là một triết lý, có thể là một lời răn dạy nhưng đều hướng con người ta đến cái tốt và cái thiện. Cái này không spoil, mời các bạn tự cảm nhận. Ngoài ra còn có không gian sân vườn với hệ sinh thái thiên nhiên mát mẻ, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên Về đồ ăn: Đồ ăn thuần chay, các món ăn sử dụng không quá cầu kỳ, nhưng đảm bảo về chất lượng và sự thuần túy. Mình cảm giác đồ tươi, gia giảm hơi nhạt, làm bật lên đặc tính của đồ chay là thanh tịnh. Menu không đa dạng lắm, đáp ứng đủ lựa chọn. Về thái độ phục vụ: Nhân viên ngoan, lễ phép, đặc biệt là ngoại hình khá và đồng đều (sorry vì mình khá để ý đến ngoại hình khi mới gặp). Nếu may mắn các bạn sẽ gặp được anh chủ quán và có thể được chia sẻ một vài thông tin hay ho về Phật Giáo và đồ chay Về vị trí: ở khu vực phố cổ, gần trung tâm nhưng ở trong ngõ, không ở mặt đường nên rất yên tĩnh và không bị quá náo nhiệt. Có chỗ đỗ oto. *kèm ảnh không gian*
-
Về vị trí: Ở trong ngõ nhưng dễ tìm. Cũng khá yên tĩnh. Có chỗ đỗ để ô tô riêng nên rất tiện. Về không gian: Gồm 5 tầng chia thành các phòng khác nhau, có chia làm các khu riêng tùy số lượng khách, đảm bảo riêng tư, có cả phòng VIP. Thiết kế khá độc đáo và đẹp mắt. Mỗi tầng theo một chủ đề riêng lẫn bài học chiêm nghiệm riêng và có tính liên kết về mặt tổng thể. Mình đi hôm khai trương nhiều khách nên không kịp hỏi kĩ nhân viên giải thích cũng như thăm thú hết các tầng. Nhưng không gian ở đây thực sự tạo cảm giác rất thoải mái và dễ chịu khi dùng bữa. Về đồ ăn: Menu khá đa dạng, trình bày món ăn hút mắt, ngon miệng. Món salad củ dền vị thanh thanh chua chua khá hợp khẩu vị của mình. Tuy nhiên, một điểm không ưng ý là khẩu phần mỗi suất hơi ít, ăn không no. Về thái độ phục vụ: Nhân viên ngoan, lễ phép, k có gì để chê trách.
-
Được nhóm bạn cũ đại học rủ đi ăn khai trương nhà hàng hôm 23/2. Hôm đấy vẫn áp dụng chương trình khuyến mại giảm 20% cho khách đến nhà hàng + 10% like và share album trên fanpage cho đợt khai trương này nên ăn xong no bụng chán chê mà thanh toán tiền ăn cho cả nhóm mình (gồm 4 người) còn chưa tới 1 triệu. Mà công nhận view đẹp thật đấy, góc nào góc nấy đều tinh tế, trang trí rất độc đáo. Trước khi ăn, mình với một bạn gái trong nhóm còn lên từng tầng để tìm view chụp ảnh. Nhà hàng gồm 5 tầng, mỗi tầng được thiết kế phong cách riêng.Cá nhân mình thích nhất đài sen tầng 1, có hồ nước và cá bơi xung quanh và phong cách thiết kế theo concept 4 mùa của tầng 3, rất thú vị. Thực đơn nhà hàng khá đa dạng. Hai đứa con trai trong nhóm chê mỗi đĩa hơi ít đồ ăn, nhưng mình với bạn nữ thì lại ăn vừa no, rất ngon miệng. Hôm đấy khai trương còn có ông đồ cho chữ, tiếc là đông quá nên 4 đứa cũng ngại chen vào. Dù sao thì chắc chắn mình sẽ còn quay lại nhà hàng.
-
Được bạn rủ rê nên mới ghé qua nhà hàng, quả nhiên Vị Lai không làm mình thất vọng chút nào. Thực đơn đồ chay ở đây rất đa dạng phong phú, đồ ăn mang nhiều nét âm hưởng văn hóa Á Âu đặc sắc mà vẫn giữ được nét riêng. Đồ nấu thuần chay, ít gia vị, không pha tạp, hổ lốn. Nêm nếm cũng rất vừa miệng. Điều mình thích nhất ở đây là khẩu phần các món ăn rất vừa phải, người ăn có thể gọi thử nhiều món cùng lúc mà không lo bỏ thừa hay bị ăn quá no. Khá ấn tượng với món cari nấu cốt dừa. Không gian dùng bữa cũng rất lịch sự thoải mái. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại nơi này.
-
Nhà hàng chay mới mở gần chỗ làm nên buổi trưa cả phòng mình rủ nhau cùng đi ăn trưa đổi khẩu vị, coi như liên hoan đầu xuân năm mới. Đầu tiên thì phải tặc lưỡi công nhận nhà hàng đẹp khỏi chê luôn. Không gian rộng rãi, nhiều cây cối, cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Buổi trưa cũng không có nhiều thời gian thăm thú nên cả phòng ngồi ăn ở tầng 1 chỗ đài sen luôn. Ngồi ăn ngoài trời, xung quanh có hồ nước và cá bơi thực sự là một trải nghiệm thú vị, không gian thiên nhiên khiến những người làm văn phòng như mình cảm thấy được thư giãn rất nhiều sau giờ làm việc mệt mỏi. Mình là người khá dễ ăn nên không nhận xét nhiều vè đồ ăn. Nhìn chung mình cảm thấy nhà hàng nấu rất ngon, khá vừa miệng. Trình bày món nào món nấy đều như tác phẩm nghệ thuật, rất đặc sắc và đẹp mắt, lại sạch sẽ. Thú thực nhìn đẹp quá, mình còn tiếc không nỡ ăn. Mình nghĩ cơ quan mình đã có thêm một địa điểm ăn trưa khá tuyệt trong thời gian tới rồi :)