Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 121 Nguyễn An Ninh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vặt - Nguyễn An Ninh
[Món ăn] - Quán Ăn Vặt - Nguyễn An Ninh
[Món ăn] - Quán Ăn Vặt - Nguyễn An Ninh
[Món ăn] - Quán Ăn Vặt - Nguyễn An Ninh
[Món ăn] - Quán Ăn Vặt - Nguyễn An Ninh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chẳng có bất cứ 1 lý do gì để chê đồ ăn ở đây. Ngao , trứng cút lộn , tiết luộc đều đc nằm ngoan ngoãn , đẹp mắt trong bát kèm theo nước dùng ngọt lừ, cô chủ quán sẽ mặc định là cho kèm ớt nên nếu bạn nào ko ăn đc ớt thì nên nói với cô luôn lúc gọi đồ .Ngoài ra còn có chân gà luộc , ốc và chè. Nước ngao ngọt tự nhiên , nước chấm ốc đậm đà , pha rất vừa miệng . Ko chê vào đâu được . 1 điểm cộng nữa là không gian quán thoáng mát . Ra gọi đồ đc trực tiếp nhìn cô chủ quán làm đồ luôn . Sạch sẽ gon gàng . Quán nằm trong ngõ nhỏ , khách đông nhưng vẫn để xe đc thoải mái nữa .
-
Quán nằm trong ngõ tuy nhiên cũng không khó tìm. Đồ ăn siêu rẻ, hợp túi tiền. Nhưng ăn BT thậm chí là chán hơn cả chỗ Nguỵ Như Con Tum. Thôi thì đành chấp nhận vì tiền nào của đó mà. Nhân viên lơ đãng kiểu gì mà hôm mình tới còn order nhầm đồ ==' Tóm lại chỉ được cái RẺ!
-
Quán trong ngõ, cũng dễ tìm. Siêu đồ, chỗ để xe trong ngõ luôn nên hơi chật chột nhưng đc cái ngõ thông không phải quay đầu xe. Quán k rộng, lúc đông ngồi chen chúc bù lại phục vụ cũng nhanh. Đồ ăn khá là phù hợp với túi tiền. Ngao ốc chân gà k có gì đăc biệt lắm, chỉ nhớ là gọi thêm bát nc ốc rồi đổ thêm mắm chấm ốc vào uống ấm bụng ngon ngon. Tiết 5k 1 bát nóng ngon nhưng đến muộn cuối nồi ăn hay bị nguội. Chè sắn và đỗ đen ngon phết, hay hết sớm. Ở đây còn có cả ca la thầu 50k/1 hộp to, mua 2 lần thì lần đầu ngon, lần t2 bị hơi chua :(
-
Một bát tiết khoảng 6 7 miếng tiết nhỏ như hình giad rất rẻ chỉ 15k. Nhưng chủ quán lại có thói quen để rau răm rau mùi vào rất cả các món có nước nên nếu bạn nào không ăn được rau thì phải bảo chủ quán bỏ ra trước. Với lại nước của tiết hình như là nước mắm pha thêm nước ốc nên hơi mặn và vị không được hợp cho lắm. Cũng cùng loại nước dùng với trứng cút lộn, trứng đc bóc vỏ 10 quả 1 bát, trứng thì lại hợp với nước dùng hơn. Ốc và chân gà bình thường, chân gà ở đây không tẩm ướp gì đâu, chỉ luộc bỏ tủ lạnh và chấm bột canh. Một điểm đặc biệt là các loại nước chấm ốc và chân gà ở đây chế theo hướng chua cay nên ăn khá là ngon. Còn có chè sắn và chè đỗ đen tráng miệng. Mình đi ăn 2 người bét nhè 3 bát tiết, 1 ốc, 4 chân gà, 10 trứng cút và 1 bát chè sắn hết có 107k. Thực sự rẻ. Mà với giá rẻ đấy thì không có yêu cầu chất lượng đồ ăn cao hơn hihi.