Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 14 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vặt Cô Hiên - Hồ Đắc Di
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vặt Cô Hiên - Hồ Đắc Di
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vặt Cô Hiên - Hồ Đắc Di
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vặt Cô Hiên - Hồ Đắc Di
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vặt Cô Hiên - Hồ Đắc Di
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ăn vặt này nằm ở cuối ngõ 14, đối diện với một trung tâm thể thao thì phải. Ở đây thì là quán vặt vỉa hè nên bàn ghế được đặt ở ngay vỉa hè chứ không ngồi trong nhà. Ở đây nổi tiếng nhất chính là mấy món ngô và khoai chiên Ngô với khoai chiên được ăn kèm với sốt cay khá đặc biệt mà các chỗ khác không có. Sốt cay trong trong chứ không đặc như tương, ăn cay vừa. Mùa đông ăn mấy món này thì hết ý. Ngoài ra ở đây còn bán các món ăn vặt khác là nem rán, gà chiên. Giá thì rất rẻ chỉ tầm 15k-20k. Đồ thì thi thoảng hơi mất thời gian để làm. Quán đông nhất là tầm chiều tối có khi sẽ không có chỗ ngồi
-
Lầm đầu đến đây, mình hỏi thêm về menu của quán thì bà chủ đầy thái độ. Cái thái độ không thể chấp nhận được. Thề không bao giờ đặt chân đến đây 1 lần nào nữa luôn. Mọi người có thế đến quán cô Dung bên cạnh, đồ cũng khá ngon mà thái độ phục vụ lại tốt.
-
Thất vọng cực kỳ. Đi ăn mất tiền mà như đi ăn không. Lúc mình đến quán chưa có khách mấy, mới có 3 bàn ăn, bàn nào cũng chỉ có 2ng. Gọi khoai chiên, ngô chiên với nem chua rán. Khoai được nhưng nước chấm đặc quá với không ngon. Ngô chiên hơi quá tay hoặc do chiên lại nên bị cứng. Nem ăn ổn nhất Cái đáng chê là thái độ khó chịu kinh khủng. Từ nhân viên đến chủ quán. Mình gọi nem ngay từ đầu cùng khoai và ngô mà chỉ thấy đem nem đến cho mấy bàn khác, cả bàn đến sau mình. Có thể quên nhưng mình cũng nhắc với nhân viên mấy lần :)) và tẳng lớ như không quen. À còn gọi thêm 2 cốc nước đậu nữa mà phải lúc ăn sắp xong mới thấy :))) đã thế thái độ đem đồ ra cũng không nhiệt tình, vui vẻ cho lắm. Ngồi được lúc mình thấy có mấy chị đến mua mang về có cả khoai cả ngô với nem. Có đặt 2 nem rán mà cô chủ quán nói: ăn 2c cô không rán đâu, ăn 5c đi cháu...
-
- Lần thứ 2 ăn ở đây mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn bẩn nhưng vẫn rất đông. Tầm 4h-4h30 là phải ngồi sát vào nhau luôn rồi ý 😭 - Đặc biệt nhất là ngô chiên. Bây giờ có vẻ bớt ngon hơn trước, ngô nguội với cả sốt nhạt hơn nhiều. Gà xiên ngon phết, không bị nhạt nhẽo như trước nữa. Trà thái thì ở đâu cũng giống nhau có điều mình vẫn có cảm giác cứ bẩn bẩn 😂 - Gọi là rẻ nhưng so với chất lượng thì thế cũng là đúng. Có khoảng 50k là no phè phỡn thực sự luôn. - Chỗ để xe khá thoải mái nhưng chỗ ngồi thì chật. Đi sớm sẽ vắng hơn. Hai bác chỉ vẫn thân thiện nhiệt tình hết sức ❤️
-
1 dọc toàn quán ăn kiểu này. Có 3 bạn trẻ chạy bàn chạy đồ, 1 cô làm đồ thoăn thoắt, 1 chú làm đồ uống và hẳn 1 bà chạy bàn nữa :)) Bàn order cái gì sẽ đc đi ra giấy. Quán đông nên có khi còn bị quên đồ. Mình thích trà quất ở đây. Uống rất vừa miệng, ngọt chua còn thơm của 3 quả quất nữa :))) Bánh gà nhỏ nhưng khá chất. Bên trong là thịt gà giã nhỏ cùng với cà rốt. Nem thì to ụ. Điểm k thích nhất có lẽ là do gần mấy xe rác nên thỉnh thoảng có cơn gió lạ tạt qua là biết bao nhiêu mùi hương tinh tuý là mình ngửi hết ^^