Giới thiệu
- Địa chỉ: 43 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội
- Website: //www.facebook.com/tinhthuquan
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/tinhthuquan
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến đây ăn khá nhiều lần cơ bản vì gần trường hoặc vào những hôm có việc phải ở lại. Đi ăn nhiều nên mình rút ra đc vài kết luận sau: 🍀Không gian quán: vì mình toàn ngồi phòng ngoài tầng 2 nên rất thoáng cơ mà phòng trong ở tầng 2 có 2 ngăn chia ra thì lại bị tối và hơi bí => 4/5 🍧Đồ ăn: ngon, vừa miệng. Ngon nhất mình từng ăn ở đây là món cháo nấm. Bún riêu thì hơi chua cơ mà mình ăn chua đc nên cũng k sao. Xôi nấm ăn vừa miệng xôi khá dẻo, nhiều nấm. Bánh bao chiên ăn cũng đc nhưng bị dai. Bún nem thì nem rán giòn. =>4.5/5 💰Giá cả: 16-1**k nói chung là giá chấp nhận đc đối với quán chay. Cơ mà k phù hợp vs việc ngày nào cũng ăn. =>4/5 🍹Đồ uống: mình thích trà hoa viên ở đây nên chỉ gọi trà hoa viên thôi các thứ khác chưa thử k biết. Khi gọi món thì sẽ đc phục vụ free 1 cốc nc cam thảo. =>4.5/5 💁🏻Phục vụ: nhiệt tình, lễ phép, có hôm cắm rễ cả chiều cũng k thấy bị phàn nàn j😬=>5/5 Overall: 4.5/5
-
Có 2 hàng đồ chay cạnh nhau làm mình vào nhầm cũng ngờ ngợ thì thấy rating quán kia khá cao mà vào thì không có khách !! Khi ăn xong mình cũng thấy rõ tại sao !! Cơm khô và cứng, đồ làm không được ổn lắm món quán mặn món quá nhạt !! Phục vụ cũng kiểu hời hợt ấy Suất này 40k thì mình thấy hơi không đáng so với chất lượng !!
-
Quán bài trí khá ấn tượng nằm yên tĩnh trên con phố nhỏ Trần Hữu Tước! Tầng 2 có cả 1 tủ sách lớn về các loại sách nhà Phật !! Ngồi bệt với đệm gối Mình mới thử được món bún riêu chay cũng khá ok, nước trà phục vụ free ! Chủ quán thân thiện nhiệt tình !!
-
Đã review quán rồi và bâyh review thêm về món ăn :)) Xôi nấm hơi ngấy nhưng cũng khá ngon, xôi mềm dễ ăn Phở trộn hơi nhạt nhẽo quá ý gần như trộn nước lọc ý 😩😩 Bánh bao ngoài việc k có thịt và trứng ra thì cũng na ná bánh bao bình thường mỗi tội là đắt gấp đôi :))
-
Mấy bạn trước rv quán này với Tịnh Thư Quán nằm cạnh là 2 quán khác nhau làm mình cứ cãi bạn mình xong đòi qua quán này bằng được. =_= Thực ra 2 quán là 1, nhưng Tịnh Thư thiên về đọc sách uống trà, đồ ăn có xôi cháo bún...và không có cơm đâu. Mà bọn mình thì đang định đi ăn cơm.😫 Nhưng vì đã ngồi xuống xong còn uống cả trà rồi nên ăn luôn. Mình ăn cháo ngô theo rv mọi người, bạn mình ăn xôi nấm thì phải. :D 🍲 Cháo nóng lúc ra còn sôi sùng sục luôn, ăn cũng vừa vặn, nhiều ngô thêm tí thì ngon hơn. :3 🍵 Ngon nhất phải là cái nước trà free ở cầu thang ấy, lần đầu tiên t uống cái nước ngon như thế luôn. Cho 100/10 điểm!!😍😍😍😍 🏡 Không gian thanh tịnh, rất dễ chịu. Có nhiều sách Phật giáo nữa. :D Mọi người trong quán thì dễ chịu hiền hoà thôi rồi luôn. :( À không rõ giá thế nào vì quán không có menu, bọn mình chỉ hết 68k thì phải.