Giới thiệu
- Địa chỉ: 126/26 Ngõ 32 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi ăn một mình mà suất này chắc phải 2 người ăn mới được :))
-
Mình không phải người ăn chay, vì cơ bản là ăn món chay (mình nghĩ) là chán òm, nhưng mình đã thay đổi nhận thức khi đến quán :> Ăn chay mà ngon hơn ăn mặn thế này thì có khi mình cũng ăn chay trường được mất :)) Mình đến nhiều lần và thử hết tất cả các món rùi, nhưng mình ít chụp ảnh check in, nên chỉ có mấy cái này mình chụp hồi đầu đến quán. Về sau mải ăn nên chẳng chụp nữa :)) Các món đều ngon, lạ, ăn no. Giá so với các quán chay xịn khác thì rẻ hơn nhưng lại ngon và đầy đặn hơn nhiều. Mình hay đi 1 nhóm khoảng 3 người, mỗi người ăn hết khoảng 100k là có thể gọi 4-5 món và 3-4 đồ uống. No đến khó thở :))) Trà của quán rất ngon, đặc biệt phải thử hết :)) đều là trà thảo mộc thật, uống là biết ngay! Chứ không phải là trà pha hương liệu hoặc là trà túi lọc. Các đồ uống khác như đào chanh, nho quất, táo bạc hà,... cũng dùng hoa quả tươi chứ không có siro hoặc bột. An toàn mà lại ngon tuyệt :3 Quán rất yên tĩnh, thanh tịnh. Phòng bên trong của tầng 1 ngồi bàn nhìn ra cửa sổ treo rất nhiều cây, thoáng mát dễ chịu. Tầng 2 ngồi bệt và có bàn ngồi ngoài ban công rất thoải mái. Luôn luôn có những bài nhạc du dương, cây cỏ ở khắp nơi. Nhất định sẽ (liên tục) quay trở lại :)) <3 <3 <3
-
Mình đến đây ăn 2 lần, lần nào cũng ưng hết trơn :). Đồ ăn làm rất ngon và vừa miệng, hôm nay ăn phở mà cứ như phở thật ấy :o, nước phở vi diệu vđ :o. Chả cá làm cũng rất vừa miệng. Quán này nổi tiếng món nem lụi (cô chủ quán giới thiệu mãi), công nhận ướp ngon, làm cứ như thịt thiệt =))). Đồ ăn quán ăn cũng sạch sẽ, cảm thấy yên tâm lắm ý. Tuy nhiên khuyến cáo nơi này không dành cho các bạn ăn no =)), giá theo mình là xứng đáng với chất lượng đồ ăn, nhưng để mà ăn no kiểu nhiều sự lựa chọn thì hãy ra loving hut ấy (dẫn con bạn đi mà n cứ càm ràm đắt rồi k nhiều như loving hut làm mình mệt mỏi vl). Đồ ăn ở đây làm đều mag tính thưởng thức là phần nhiều, đặt chất lượng cao hơn số lượng. Không gian hơi chật một chút, tuy nhiên bày biện và trang trí khá đẹp. Có nhạc thiền khá thư thái. Trà mình chưa thử nhiều nhưng có thử trà tứ quả j đấy, vị hơi đặc, khó uống kèm ăn, ko biết các trà khác có thế ko. Khuyến cáo uống trà sau khi ăn chứ đừng lúc đang ăn như mình =)). Kết thúc là đây sẽ là quán ruột của mình vào mồng 1 =)). À tuy số nhà nhìn hơi khó hiểu nhưng bạn rẽ ngõ 32 là ngay đầu ngõ rồi nha :3 À cô chủ quán rất nhiệt tình nữa. Ahuhu bị mê cô chủ quán :)))
-
Đến ăn sau khi đọc các cmt trên placevietnam, và k hề hối hận. Gọi phở xào giòn, cơm chiên ruốc nấm, bún trộn, nem lụi, trà thảo mộc, trà táo xanh bạc hà, trà chanh đào (3 người lớn). Cái gì cũng ngon, vừa miệng. Thích nhất là vô tình đc gặp và nói chuyện với bác chủ quán. Bác ăn chay trường, nên tự làm đồ chay bán như làm cho ng nhà ăn. Sẽ quay lại nhiều lần để tiếp tục thưởng thức các món khác nữa. Trên menu chưa list hết món, nên hỏi nhân viên để được tư vấn thêm.
-
Đồ chay sạch thì không rẻ nhưng so ra thì đồ ăn ở đây rẻ lại ngon hơn các hàng chay khác nhiều, mà lại có cái *tinh*. Các món rất phong phú đặc sắc, nhiều món chưa có trên thực đơn, nên hỏi phục vụ xem hôm nay có gì hoặc món nào ngon để được tư vấn. Hình như cứ lâu lâu lại có món mới rất thú vị, thi thoảng được mời ăn thử. Trà thì nên uống riêng. Uống chung khi ăn thì nên uống các loại nước quả, sữa đậu hoặc nước gạo lứt. Mua ruốc nấm mang về phụ huynh ăn khen ngon. Lần sau sẽ dẫn các bô lão đến ăn thử phở chay và cơm xoài dừa.