Giới thiệu
- Địa chỉ: Thiên Sơn Plaza, 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn SAPO Bakery - Bánh Mì & Bánh Ngọt
[Tổng hợp] - Quán Ăn SAPO Bakery - Bánh Mì & Bánh Ngọt
[Tổng hợp] - Quán Ăn SAPO Bakery - Bánh Mì & Bánh Ngọt
[Món ăn] - Quán Ăn SAPO Bakery - Bánh Mì & Bánh Ngọt
[Món ăn] - Quán Ăn SAPO Bakery - Bánh Mì & Bánh Ngọt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cảm thấy thất vọng.
-
Quán chắc mở được hơn 1 năm, trước chỉ là bán bánh mì, sau có bánh gối, bánh rán, há cảo, bánh bao chiên...mình hay mua ở đây lúc mới mở. Lâu rồi không ghé qua , quán bán thêm nhiều loại bánh hơn. Nọ lướt placevietnam thấy nên định hôm nào ăn thử bánh bltm, vì mình nghiện bltm nên cũng đã ăn thử rất nhiều chỗ từ ngocpink, hạnh phạm, phương min, ...v...v... Nói chung là mỗi chỗ 1 điểm khác nhau . Mình nghiện, không ăn thì thèm nhưng 1 mình ăn hết 1 cái thì ngấy. Tuy nhiên, nay quán cũ, đến tận nơi mua mà ăn thấy hơi thất vọng. Nhưng bánh chỉ 35k thì cũng không mong đợi gì nhiều. Bánh làm xong và để lạnh nguyên trứng, sốt, ruốc nên ăn bánh dù cốt mềm nhưng không ngon, sốt thì để tủ nên kiểu "đóng băng" và rất ít sốt, ăn lạnh lạnh, trứng cũng ít. Tóm lại là giá rẻ nên không mong đợi. Tuy nhiên, vẫn sẽ quay lại để ăn các món bánh rán, gối, khoai lang kén...v...v.. mình thấy mọi người nên ăn các loại bánh khác ở đây, trừ bltm. ( Quán không có chỗ ngồi chỉ mua về )
-
Hnay mình có order bánh mì hoa cúc và bánh mì phô mai chảy của quán. Đầu tiên là bánh mì phô mai chảy mình thấy vị khá ok tuy nhiên bánh hơi bé, cảm quan chung là vậy, ko rõ mùi phô mai lắm nhân khá đầy đặn, tuy nhiên lớp vỏ bánh ko mềm mà hơi cứng. Thứ hai là về bánh mì hoa cúc, mình có ăn 1 lần trc và thấy vị ăn ngon lắm, thớ bánh rất mềm mịn thơm giá thành mình thấy vậy là rẻ và bị nghiện luôn ở lần đầu tiên đó. Nhưng ở lần thứ 2 này thử lại mình rất thất vọng, bánh bẻ ra ko mềm và bẻ ra thành thớ như trc, bánh vị cx ko thơm ngon như trc nữa. Rất là cứng, chính vì vậy ăn đc 2 miếng ko muốn ăn nữa. Mình kb có phải do bánh để qua ngày mà cứng như vậy ko nữa nhưng cảm giác như bánh để qua ngày. Nói chung lần này ăn mình khá thất vọng, chắc ko dám ord thêm lần nào nữa 😢
-
Bánh ngon lắm, t bị nghiện bánh nhà SAPO luôn ý. Đã mua là phải mua như này ăn mới đã cơn thèm
-
Bé thích ăn nhất bánh Phomai Nhật SAPO. Mềm thơm, mịn cực kì