Giới thiệu
- Địa chỉ: Tòa Nhà Mon City, 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00 | 18:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00 | 18:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Tòa Nhà Mon City
[Thực đơn] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Tòa Nhà Mon City
[Thực đơn] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Tòa Nhà Mon City
[Món ăn] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Tòa Nhà Mon City
[Món ăn] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Tòa Nhà Mon City
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở Lẩu Phan Cs Mon city 2 lần rồi và ăn ở cs khác vài lần. Thấy khá là ưng về tổng thể của chuỗi Lẩu Phan, đây là cs mới nên không gian đẹp nhưng lại hơi bí, nhưng mình nghĩ các bạn đi ăn lẩu thì ko có nhà hàng nào mà thoáng dc :)))) Điểm cộng: - nhân viên phục vụ nhanh, lễ phép, tươi cười. Lúc đông thì ko tránh khỏi các bạn ý quên đồ nhưng mình nhắc lại cũng dc ko đến mức bị bỏ rơi hẳn. - trong ảnh mình ăn thử set 129k mới ra. Thực ra cũng k có gì đặc biệt lắm, có thêm vài đồ chiên thì mình cũng chỉ gọi 1 lượt ăn thử thôi, đồ khá nhiều dầu mỡ nên ăn ngấy. Set 99k vẫn là best, một bữa lẩu vừa rẻ vừa ngon với lũ bạn :D Điểm trừ: - mình k biết cái địa thịt k mỡ kia gọi là gì hình như là gầu bò ?? nhưng mà nó thực sự rất dai và ăn hơi khó chịu, ko thấy ngon nên bọn mình k gọi nữa. Chỉ gọi ba chỉ @@ - cơ sở này phải để xe xuống tận hầm mà còn xuống 2 tầng nên hơi ngại ạ hic. Mong lẩu phan bố trí chỗ để xe tiện hơn. Chung quy lại là mình vẫn thích lẩu Phan và sẽ còn quay lại nhiều :D giá quá phù hợp túi tiền sv lại còn không gian sạch sẽ, đẹp đẽ thì lẩu phan đáng dc recommended cho 😆
-
Giữa 12h trưa nắng nóng gửi xe xuống hầm chung cư đối diện rồi đi bộ lên gặp bảo vệ mặt mũi khó chịu hỏi mình đã đặt bàn chưa mình bảo chưa thì bve bảo chưa thì hết bàn r :) rõ ràng cũng là một câu nói nhưng thái độ k thể chấp nhận được đặt bàn qua web thì báo sdt mình ko hợp lệ vì mình dùng đầu 08 đầu mới của viettel. Lếch thếch xuống hầm gửi xe đi về. Nói thật lẩu phan mình ăn bnhieu cơ sở chẳng có cái cơ sở nào chưa bước chân vào cửa đã cảm thấy khó chịu nthe
-
Sếp cho tiền đi ăn Buffet 199k ăn lo lòi rốn :v Gọi 1 kim chi,1 thái. Cá nhân thích vị kim chi hơn Nhân viên chi nhánh này khá ok. Không gian đẹp mỗi tội gửi xe xa quá, ăn no xong bách bộ ra hầm gửi xe là 1 cực hình. Nhưng có hôm bò hơi hôi Đồ tráng miệng bình thường Salad ngon
-
Đồ ăn khá ok. Tuy nhiên không gian quá bí, nhân viên phục vụ chậm và thái độ với khách
-
Ngay gần nhà nên đi bộ là qua được lẩu Phan rồi, Chất lượng lẩu Phan phù hợp với cái giá của nó, mùa đông đến đây lên tầng cao nhất ngồi ở ngoài ban công thì thoáng hơn, nên đi sớm phục vụ nhanh hơn, đông thì phục vụ chậm.