Giới thiệu
- Địa chỉ: 63 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nem Lụi Huế - Ăn Là Like - Ngọc Lâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nem Lụi Huế - Ăn Là Like - Ngọc Lâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nem Lụi Huế - Ăn Là Like - Ngọc Lâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nem Lụi Huế - Ăn Là Like - Ngọc Lâm
[Món ăn] - Quán Ăn Nem Lụi Huế - Ăn Là Like - Ngọc Lâm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngày xưa rất hay ăn quán này hồi mới chỉ có 1 cơ sở trên Thuỵ Khuê, ngờ đâu sắp mở thêm cơ sở bên 63 Ngọc Lâm ngày 05/08, trong 3 ngày khai trương (05-07/08) còn khuyến mãi đẫm đi 4 người tặng 10 nem lụi luôn nhé. Ở đây tớ mới ăn bên Thuỵ Khuê và Huỳnh Thúc Kháng thì thấy các món ngon nhất theo khẩu vị của tớ là khoai môn lệ phố, chim quay, tok chiên lắc phô mai, khoai lang kén và cơm cháy nhé. Khoai lệ phố giòn rụm bên ngoài và dẻo quẹo bên trong, chấm tương ớt ăn phê lắm. Cơm cháy ở đây làm khéo, cơm ăn và nhai kỹ ko cảm thấy ngấm mỡ gây ngấy mà nó giòn rụm cảm tưởng hạt cơm giòn đều hết cỡ ấy. Chim quay vừa, ko bị quá khô và xác thịt, thịt mềm và thơm. Nem chua rán mình thấy bt nhất, ko có gì đặc sắc. Trên ảnh là mình đi 3 ng gọi 1 mẹt combo 210K nha
-
Quán này trc ăn ở thuỵ khuê thấy bình thường ko ngon lắm nay mới mở gần mình hơn lại đang thèm nem lụi vs có con code 50k nên order thử lại xem sao 😅 Nem lụi 10c đầy đủ rau cuốn chấm nem cũng khá to giá 70k cũng ko rẻ lắm nhưng so vs chất lượng thì cũng ok. Điểm trừ là nem hơi sạn 😌 nước chấm hơi mặn cho nhìu bột đao nên hơi dính xíu. Nem chua rán 55k chắc đc 15c bé bé tin hin but ko zòn vs ngon tí nào 🤨 100k cho 1 trải nhiệm cũng ko tệ lắm 😬
-
Mình đặt mua qua Now, nem lụi nướng, nem chua rán, bánh mì nướng, bánh bao chiên đều khá ổn. Điểm trừ là rau sống hơi tơi tả.
-
Không biết mình có phải dễ tính ko nhưng đặt lần nào cũng ưng ý. Nem lụi cuốn rau sống ngon, nem chua siêu ngon, bánh mì mật ong cũng ngon, đầy đặn nữa. Lại còn hay được giảm giá, nhất định sẽ đặt thêm nhìu lần nữa 👍🏻
-
Munhf và bạn mình vào quán gọi 3 món: tokbokki lắc phô mai, bánh lọc huế và nem nụi huế. Phô mai của tokbokki thì quá mặn, rau ăn kèm của nem nụi thì quá nát.Còn bánh lọc thì vẫn sống nhăn răng sau 2 lần hấp.Bọn mình bóc bánh ra ăn thử mới biết sống nên gọi nv ra hấp lại, các bạn ý bọc luôn hai cái dở của bọn mình vào hấp luôn, lúc mang ra thấy bào nhàu 1 mớ, chán chả buồn ăn 😤😤