Giới thiệu
- Địa chỉ: 6/10 ngõ 121 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 77.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 77.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn chay vào mùng 1 hay hôm rằm dường như trở thành xu thế của mọi người rồi thì phải. Mình cũng ko phải là tín đồ Phật giáo nhưng đến công ty cũng học theo mọi người ăn chay các bạn à. Mình đặt qua Now ở chùa Láng, hôm đấy mùng 1 lại còn có khuyến mại giảm sau nên hưởng ứng ăn tại đây. Cơm suất ăn rất dẻo và thơm, trứng hấp lạ miệng, đậu sốt và rau dưa cũng ngon tuyệt mọi người a. Ấy thế mà đặt qua Now cả phí ship mỗi người chưa tới 25k. Nếu bạn nào đặt bằng Airpay gần ko mất phí ship ý. Review địa điểm và đánh giá để mọi người có thêm nơi ăn uống phù hợp nếu thích hoặc có thói quen ăn chay nhé. Rằm săp tới chắc mình sẽ tiếp tục ăn chay cùng mấy bạn và đặt qua Now để ủng hộ placevietnam <3
-
Nhân ngày mùng 1 nên thử đặt cơm chay ở đây về ăn xem như nào vì thấy mọi ng đặt khá nhiều mà khen là ngon. Mình mua 1 suất cơm nhỏ có giá 30k thôi mà ăn mãi k hết. Thứ nhất là n khá nhiều đối vs đứa ăn ít như mình. Thứ 2 là thấy đồ ăn k ngon. Cơm nhiều nhưng có vẻ hơi sống và sượng. Đồ ăn kèm k hợp khẩu vị của mình. Ngoài cơm ra thì còn có cả bún nữa. Đồ ăn rẻ nhưng k hợp khẩu vị của mình nên thấy k ngon
-
Lần thứ 2 mình ăn ở đây. Lần này là đặt đồ về ăn cùng mấy bà đồng nghiệp ăn chay. Mình gọi bún nem 35k. 1 suất sẽ có 4 em nem to tròn mập mạp thế kia. Vị thì chắc ko quen lắm nên mình thấy ko ngon như nem bình thường. Nhưng cũng ko tệ đâu nhé, đặc biệt nước chấm thì siêu ngon, chua cay mặn ngọt ko có gì để chê. Rau sống ăn kèm chỉ có xà lách cắt nhỏ, hơi nghèo nàn chút. Mấy bà đồng nghiệp gọi cơm suất, mình chỉ chụp lại chứ ko ăn. Thấy bảo ăn cũng khá ngon. Lần trước mình ăn cơm suất tại quán, giá 25 mà nhiều và ngon lắm. Giờ hình như cũng tăng giá rồi hay sao đó.
-
Có những ngày chán ngấy cơm thịt, cá mình đã chọn ăn cơm chay tại quán để đỡ ngấy và ngan hơn. Đồ ăn chay có bán theo món và theo suất. Nhìn qua chắc ai cũng nghĩ đây là cơm thịt nhưng tất cả đều từ rau, đậu. Mình cho mọi người một lời khuyên không nên gọi thêm chả lá lốt vì nó khá ngấm dầu và ngậy ngậy. Mình nghĩ nên gọi giò hoặc chả để ăn thêm vừa ngon vừa đỡ ngán. Có hôm mình ăn nấm người ta chế biến rất cầu kì làm mình lầm tưởng đó là thịt bò.Giá cả vừa phải chỉ từ 30k/ suất no một bữa.
-
Mang tiếng là đồ chay mà: - đồ ăn món nào cũng ướp trong dầu, ngán kinh khủng - 10/11 món đều dùng quá nhiều mì chính và đường, lợ hết cả người Ai muốn ân đồ healthy thì thà chọn veggie salad còn hơn, đắt tí mà ăn xong k có cmar giác kinh zị nhưnnafy