Giới thiệu
- Địa chỉ: 101 D2 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 120.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kều Xay Sạch - Ẩm Thực Hàn Quốc - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kều Xay Sạch - Ẩm Thực Hàn Quốc - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kều Xay Sạch - Ẩm Thực Hàn Quốc - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kều Xay Sạch - Ẩm Thực Hàn Quốc - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kều Xay Sạch - Ẩm Thực Hàn Quốc - Đặng Văn Ngữ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn ở đây tạm được không phải ngon Giá cả rẻ hơn chỗ khác, phù hợp sinh viên Quán hơi hẹp và nhỏ, khó tìm Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình
-
Từ hồi học KL đã hay ăn ở đây. Quán chuyển địa điểm mới mát mẻ, sạch sẽ hơn hẳn. Đồ ăn vẫn rất ngon và rẻ. 2 người đi ăn combo 150k thêm trà đào no căng 😘 bạn mình khen lắm P/s dù biết Ice blended bây h hết mốt nhưng vẫn mong quán cho món này quay lại nhìu lắm
-
Những hôm lạnh lạnh hoặc là thời tiết mưa thì mình thường gọi ship ở kều or ra quán ăn. Mình rất thích tokk ở đây, ngon lắm các bạn. Mì đen thì hơi ngấy hoặc do mình ăn nhiều quá ))) lẩu tokk rất hợp lí, ngon. Buffet tương đối đầy đặn. Mình không thích nhất là kimbap, không ngon, khô. Có những hôm gọi ship cơm thì khô như để 1 2 tiếng rồi ấy, bị ỉu phần chiên, ship từ đvn ra tđt mất bao lâu đâu nhưng sốt ớt bị gấm hết vào cơm làm nát vỏ ngoài như kiểu để lâu rồi ấy. Ngoài ra thì mọi thứ ok. Trà đào khá ngon. Hôm mình đến cơ sở đvn bị mất điện cả trưa nóng nên chẳng ăn đc gì lại gói mang về :)
-
Quán nhìn chung là rất rất khó tìm, chỗ để xe thì gần bãi rác mùi rất khó chịu. Phục vụ đồ ăn chậm, bạn phải đợi 30p mới có đồ ăn và không có gì ăn trước để đợi những đồ sau trong khi hầu như những món ăn ở quán là làm sẵn. Để khách chờ quá lâu, khách cần gì thì rất lâu mới mang ra hoặc là không mang. Đồ ăn chán, phục vụ kém!
-
Quanh khu Kim Liên Đặng Văn Ngữ thì siêu siêu nhiều hàng ăn vặt. Đây cũng là một trong những quán đồ Hàn giá rẻ nổi tiếng khu này. Không giống như những quán ăn vỉa hè khác, KSX có ko gian trong nhà với bàn ăn giống bàn gia đình, có quạt và điều hoà (dù mấy lần mình đến toàn hỏng :)) nên mình vẫn thích ăn ở đây hơn là ăn vặt trc cổng trường KL. Ở đây với menu đồ Hàn khá phong phú từ các món lẻ cơm mì miến đến combo và lẩu. Nếu đi đông mng nên gọi combo để thử dc nhiều món và giá cũng rẻ hơn nữa. Như bao quán Hàn khác thì đồ ở đây ng liệu dc thay bằng các ng liệu Việt Nam để phù hợp kinh tế và khẩu vị ng Việt Nam. Các món ăn có vị ko quá đặc sắc nhưng cx ko đến nỗi là ko nuốt dc :)) mình khá thích mì đen ở đây vì sốt ko bị đắng và lợ như một số chỗ khác, đặc biệt mình thấy sốt tokbokki ở đây siêu ngon, mình ghét ăn tok nhưng lần nào đến ăn cx gọi vì sốt siêu ngon lun ạ. Trộn ăn vs cơm hoặc mì cực đỉnh các bạn thử xemmmmm. ✅ 7/10