Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //www.homefood.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
- Website: //www.homefood.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thỉnh thoảng ăn chay cũng hay hay, tốt cho sức khoẻ. Cá nhân mình thấy đồ ăn ở đây giá hơi cao mà ít, ăn theo suất còn ok chứ gọi từng món nhỏ lẻ nhiều mà vẫn thấy đói😔 ngon nhất là sake chiên với ngó sen sốt cay, đậm vị vừa miệng, các món đậu phụ hơi nhạt, à nem ở đây rất ngon nhé mỗi tội hỏi cái j cũng hết nên đành gọi nên thực dưỡng cũng đc. Cơm gạo lứt khá thơm ngon, như kiểu xôi ý😌😌 còn trà với sữa uống k quen lắm tại nhạt mà cốc cũng bé
-
Quán chay làm từ thực phẩm organic rất yên tâm về chất lượng và nguồn gốc thực phẩm. Đồ ăn nấu rất ngon và nguyên vị rau củ tươi ngon. Tuy nhiên giá khá cao. Quán có cả siêu thị mini bán các đồ tươi sống như rau củ quả nấm, đậu, các loại chè, bánh chay tự làm từ sản phẩm organic, các loại gạo, mật ong, đậu đỗ ... Địa chỉ đáng tin cậy khi thực phẩm bẩn đang tràn lan khắp nơi. Tuy nhiên chất lượng đi đôi với giá thành khá cao.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Mình nhìn thấy hàng chay này lâu lắm rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên được ăn ở đây. Hôm nay là mùng một nên rất đông khách. Dù mình tới quán lúc 2h kém rồi nhưng vẫn gần full hết bàn. Tầng 1 có một cái minimart nhỏ bày bán đủ thứ đồ thực phẩm hữu cơ và mật ong, ... sách về chay. Bọn mình ngồi ở tầng 2. Bàn ghế nhỏ nhắn, ấm cúng, cũng thân thiện và gần gũi. Menu chay nhưng rất đa dạng và được bạn giới thiệu là món nào cũng ngon nên mình cũng thấy hứng khởi hơn. Nhìn món nào cũng muốn gọi. 🍂 Phở xào: gồm có phở làm từ gạo lứt, xào chung với giá, cà rốt và nấm. Ăn cũng ổn nhưng chưa đều lắm. Chỗ vừa miệng chỗ nhạt. 🍂Rong biển kho tộ: Gồm khoảng 8 miếng rong biển cuộn kho tộ, không biết họ cuộn gì ở bên trong mà ăn như cá vậy. Vị rất thơm và đậm đà, ăn với cơm. Mình thích món này nhứt. 🍂Chả nấm chiên xù: Ăn khá ngon, tẩm bột chiên ăn như bánh khoai vậy đó. 🍂Rong biển cuộn đậu phụ chiên sốt: Ở bên trong rong biển là đậu phụ non. Ăn mềm và hơi cay cay ở lớp sốt bên ngoài. Cũng ngon í. 🍂 Chả đậu phụ ngải cứu: Đậu phụ với ngải cứu băm nhỏ rồi tẩm bột chiên lên. Món này không được mọi người thích cho lắm. 🍂 Sake tẩm bột chiên: Ăn dẻo và thơm như khoai lang nhưng ngon hơn. Tuy vậy quán tẩm lớp bột mỏng hơn thì sẽ ưng hơn. 🍂 Canh chua: vị chua thanh mát nhưng có các loại rau nấu như canh chua cá vậy. 🍂 Củ sen tẩm bột chiên: Ngon. 🍂 Đồ uống và đồ tráng miệng: mình uống nước gạo rang không đường. Đồ tráng miệng thì cũng rất ngon. Bánh chuối hấp deo dẻo có một tí nước cốt dừa ở trên ăn hấp dẫn lắm luôn. Tiếp theo là pudding chanh dây ăn mềm mịn mát hơn các quán khác nhiều. Ấn tượng 2 món này nhất. Caramen làm từ trứng gà công nghiệp và đậu tương ăn cũng mềm ngon lắm. Bạn mình có gọi cả chè nhưng mình không ăn thử. Lưu ý nữa là gạo ở đây dẻo và ăn cũng ngon lắm. Nhưng ăn thức ăn nhiều nên mình cũng chỉ ăn được tẹo cơm thôi. Tổng kết chỗ này 6 người mỗi người share hết 175k. Cũng ổn cho một ngày đầu tháng bổ dưỡng, may mắn cho cả tháng an lành.
-
Trưa nay mình qua với ý định ăn một bữa đã đời mà thức ăn ở Homefood phải nói là tệ nhất trong các nhà hàng chay mình từng ăn. Sau khi chọn món xong xuôi thì nhân viên mới báo là hết các món khai vị, và rất nhiều các món khác trong thực đơn không phục vụ với lý do "những ngày cuối năm không phục vụ nữa!!!!" Cuối cùng bất đắc dĩ phải chọn món miến trộn và một đĩa nem thực dưỡng. Mình nghĩ nếu như rất nhiều món không còn phục vụ/hết thì phải thông báo ngay từ đầu khi khách vừa vào. Cứ cảm giác như bị lừa ý. Món miến trộn gồm miến xào cùng một vài loại rau củ như cà rốt, mộc nhĩ, đậu phụ rán và bắp cải. Món ăn không nóng, và nhạt nhẽo không thể tả nổi. gần như chả có vị gì mặc dù mình là đứa vốn ăn nhạt. Cảm giác như người nấu ăn đang chán đời hay ko muốn phục vụ khách vậy. Món nem rán ăn cũng k quá tệ nhưng mà ngấm dầu quá. Bạn mình vừa cắn một miếng và mỡ chảy ào ào. Chẳng hiểu thực dưỡng ở đâu nữa. Giá cả khá đắt so với chất lượng. Mình đi ăn ở các quán chay cơm bình dân còn ngon miệng hơn gấp mấy lần. Tệ hơn là ở đây còn charge 5% customer service trong khi em phục vụ thì kiểu hết đồ cũng không một tiếng xin lỗi khách, cứ như thể hết đồ là chuyện đương nhiên khách phải chấp nhận. Chán ko chịu đc. Mình có lượn qua quầy mua đồ thực dưỡng bán trong khu nhà hàng. Đồ khá đắt so với mặt bằng chung. Thứ duy nhất kéo mình quay lại có lẽ là bánh chưng chay, mình chọn loại gạo lứt ăn rất ngon. Service tệ, thức ăn dở nên sẽ không bao giờ quay lại.
-
Đồ ăn chế biến ngon và tinh tế. Thực phẩm 100% organic và tự làm như đậu, giò chay, bánh chưnh chay. Quán có cả quầy bán đồ mang về gồm các món ăn chế biến sẵn hoặc các loại thực phẩm organic như các loại hạt, đậu, dầu ăn từ hạt, dấm gạo, rau, củ, nấm, giò chay, bánh giò chay, bánh chưng... rất phong phú đa dạng. Quán nhận đặt cỗ chay mang về nhà. Ngày rằm mồng một siêu đông. Món nem rán, nem cuốn, củ sen, rong biển kho (giống y cá kho tộ), canh chua rau củ đều rất ngon. Các món chè tráng miệng cũng khá đc.