Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, Mac Plaza, 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Rán Popeyes - Trần Phú
[Món ăn] - Quán Ăn Gà Rán Popeyes - Trần Phú
[Món ăn] - Quán Ăn Gà Rán Popeyes - Trần Phú
[Món ăn] - Quán Ăn Gà Rán Popeyes - Trần Phú
[Món ăn] - Quán Ăn Gà Rán Popeyes - Trần Phú
Vị trí
Đánh giá
-
-
Buổi trưa ở cty liền gọi ăn thử popeyes ăn:))) Lên grab có deal giam 70k gọi ship cả cty ăn Chờ hơn 30p có đồ ăn vẫn còn đang nóng hổi lên thưởng thức ngay. Giá cả : tổng 508k gồm 9 cánh gà sốt hàn,5 khoai chiên,4 bắp cải trộn. -cánh gà:ăn hơi mặn dù giòn sốp, mỗi ng 1 cái ăn. - khoai tây:5 cái nhưng cho vào túi hơi ít ăn vẫn giòn ngon -bắp cải thì siêu bé,đựng trong cốc sữa chua,thái lát mà 19k/ hộp. Ăn thì cũng bt k mấy đặc sắc Để quay lại phải xem xét chút vì hơi xa trung tâm và đồ ăn cx bt.
-
Mình chưa từng ăn gà ở đâu mà dở vậy luôn :/ Mình vào 3 ngừoi gọi combo 3 người gồm 3 miếng gà không xương, hai miếng gà sốt tuỳ chọn, 1 khoai tây chiên vừa, 1 burger Tôm. Giá gốc 250k thì phải mình k nhớ. Thêm 3 cốc milo nữa là xấp xỉ 200k. Giá này so với ba ngừoi chỉ rẻ khi khuyến mãi thôi chứ nếu giá gốc thì quá tệ vì bọn mình ăn như chưa ăn ấy. 3 miếng gà không xương một miếng nhỏ như hai ngón tay, burger thì nhạt nhẽo :/. Khoai thì cũng tạm được. Được cái milo ở đây uống thơm với đậm đà hơn milo bên kfc hay lotte. Sâu hơn về miếng gà. Gà không xương thì khỏi nói rồi, dở tệ hại :/ như ăn cục gì ấy. 3 đứa 3 miếng nhỏ bằng 2 ngón tay mà còn để dư là hiểu rồi. Ăn toàn thấy mùi nước mắm mà kiểu mặn khè ấy :(((. Kể cả hai miếng gà xốt cũng vậy, mặn quá trời mặn, khô nữa. Nói chung là tệ. Mà mình không hiểu tính toán cái combo 3 người này kiểu gì luôn vì mình nghĩ từng này chắc chỉ đủ 1 ngừoi ăn no . Bọn mình chỉ đỡ đói nhờ 3 cốc milo ú nụ thoii chứ ăn không chắc không thấy gì luôn. Về thái độ nhân viên. Nhân viên ở đây thái độ kinh khủng :(. Chỉ có 1 chị hơi lớn tuổi là còn tôn trọng khách hàng thôi. Bọn mình vừa vào order đang hỏi combo chắc được 1 phút đã kiểu “bố m bất lực, nhanh cho người khác còn or”. Xong mình chỉ lại hỏi là “ bạn ơi mình uống milo ở đây luôn thì bạn có thể cho vô cốc thủy tinh cho đỡ phí cốc nhựa không” thì bạn ấy quay lại kiểu “con này lằng nhằng vl” dù lúc đó khách cũng không phải quá đông. Một bạn khác có vẻ thấy mình khôg ưng lắm nên chạy lại nói đỡ “bạn ơi đây là quy định bên mình bắt buộc phải dùng cốc giấy nhé, bạn thông cảm” hixx. Trải nghiệm hãi hùng. Mình từng ăn gà popeyes rồi, không có vđ gì cả, còn thấy ngon nữa cơ. Nhưng không hiểu sao cơ sở này lại dở vậy.
-
Nghỉ lễ chả có mấy hàng quán mở cửa đành order gà rán Popeyes về thử. Cảm quan thì hộp giấy sạch đẹp, ship đến vẫn nóng hổi, loại có sốt vẫn giòn tan. Tuy nhiên lại rất mặn. Ăn vài miếng đầu thì ổn mà lát sau ngấm mặn không thể ăn nổi nữa, cảm giác thịt gà ướp rất nhiều muối và ướp lâu nên ngấm rất kĩ vào miếng thịt. Ăn xong mình cảm thấy hơi lo lắng cho 2 quả thận của mình.
-
Mọi khi mình thay popeye hơi mặn, nhưng hôm nay thấy vừa ngon Nhân viên rất nhiệt tình Quán sạch sẽ
-
Ngon, giòn, đậm vị, gặp thêm a grab có tâm giao hàg còn nóng hổi ❤️❤️