Giới thiệu
- Địa chỉ: 129M Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hình như của hàng đã thay đổi thành Loving Hut nhưng mình tìm trên hệ thống của loving hut thì lại không có tên địa chỉ ở Nguyễn Trãi này 😒😒 Nói chung thì mình ngồi và gọi nhân viên đến 15p vẫn cứ cười đùa kệ khách xong lúc quay ra nhìn thấy mình mới kêu ôi khách kìa có vẻ ở đây lâu lắm mới thấy có khách ??? Sạch đẹp thoáng mát nhưng ngoài giấy ăn và tăm thì không có gì , ớt chanh gia vị cũng không xin thì không có luôn !! Bún ăn khá nhạt nhẽo !! Vị trí không bắt mắt lắm và hơi khuất dù nằm ngay trục đường chính đối diện Royal !!
-
Vị trí hơi khuất tầm nhìn khi đi từ Ngã Tư Sở vào Quán nhìn ngoài khá hoành tráng nhưng vào trong thì khá chán , có 2 bên 1 bên bán đồ uống và 1 bên đồ ăn. Đi lên cái cầu thanh ọp ẹp mà chỉ sợ ngã sấp mặt thôi, bàn ghế thì đơn điệu, lại còn bí và nóng, à còn cả thiếu ánh sáng nữa. Mình đi ăn 1 mình mà thái độ nhân viên kiểu không muốn phục vụ luôn ấy Bún riêu cũng ổn nhưng sữa ngô thì đúng là thảm hoạ !!!
-
Không gian quán sạch sẽ thoáng mát, đẹp, yên tĩnh. Mình chưa ăn thử hết các món nhưng cơm suất ăn ko ngon lắm, thấy ăn cái gì cũng hơi ngọt quá.
-
🌹 Mồng một, mình và bạn ra một quán chay trên đường Ngụy Như Kon Tum thì đã đóng cửa nên di chuyển qua đây. Mồng 1 ở đây có buffet chay 100k/suất, cơm suất 40k nhưng ngày rằm và mồng 1 chỉ phục vụ mang về. 🌹Quán có 2 tầng điều hòa, ngồi phía sau buổi trưa hơi nóng vì bị nắng chiếu, tường kính nhưng không có rèm. 🌹 Đồ ăn thì mình thấy khá ổn nhưng nấu theo dạng giả các món mặn nên mình chưa thích lắm. 🌹 Quán đông khách nên phục vụ hơi chậm, thanh toán hay mua thêm đồ mang về phải đợi khá lâu.
-
Đồ ăn khá ok. Vì gần nhà nên mình đã vào ăn 3-4 lần. Mình hay gọi món nước thấy ăn khá ổn, đồ ăn nóng ấm. Giá phở/bún chay tầm 35-40k/ bát. Quán nhỏ, nhưng khá sạch sẽ, sáng sủa. Mùa hè có điều hoà. Tuy nhiên điểm trừ là lần nào vô cũng bị đập vào mặt cái tivi là băng của 1 vị nào đó, bật đi bật lại. Giá mà chuyển sang âm nhạc ko lời nhẹ nhàng nào đó thì thấy tịnh tâm và ko bị phân tâm hơn.