Giới thiệu
- Địa chỉ: 22 Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Né Miên - Lê Quý Đôn
[Thực đơn] - Quán Ăn Bò Né Miên - Lê Quý Đôn
[Thực đơn] - Quán Ăn Bò Né Miên - Lê Quý Đôn
[Món ăn] - Quán Ăn Bò Né Miên - Lê Quý Đôn
[Món ăn] - Quán Ăn Bò Né Miên - Lê Quý Đôn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua đọc được bài giới thiệu của bác chủ trên Hội ăn gì nên nay đặt thử luôn xem sao. Biết trước là món này gọi về thì sẽ ăn ko được tròn vị như khi ở quán, nhưng mà khi gọi về cộng thêm độ ẩu + trễ của bạn shiper now thì thực sự bữa trưa cũng ko được oke lắm, điểm này thì ko trách quán được. - Nhận xét món ăn: Nhìn chung là vừa miệng. Ưng nhất là pate đúng như chủ quán quảng cáo là siêu ngon, ăn pate cảm giác thật chứ ko bị kiểu công nghiệp nhé, bùi bùi thơm thơm. Thịt bò thì mềm, ko bị khô đâu, nhưng hình như 1 miếng hơi bé (quên mất lúc ăn ko chụp miếng bò). Căn bản do 1 suất 40k có cả trứng, pate với xíu mại nữa. Xíu mại ăn ngậy ngậy nên đi kèm món này khả năng hơi ngấy. Sốt thì hơi thiên ngọt(cái này khi ăn cảm giác trong miệng có vị hơi ngọt kiểu sốt và bò). Nói chung là thích nhất ở quán là pate, sau đó là thịt bò. - Việc gói đồ mang về: ko sử dụng đồ nhựa xốp trắng hay hộp nhựa 1 lần, cái này khi nhận đồ về khá bất ngờ vì đây lần đầu thấy có quán sử dụng hộp này, cũng chỉ thêm 5k tiền hộp như bao quán khác thôi nhưng các quán khác dùng đồ xốp, nhựa 1 lần. Điểm này phải cho quán max điểm. Dưa chuột ăn kèm và đồ ăn chính đều được gói trong giấy bạc hết, bánh mì trong túi giấy. - Cuối cùng là phản ánh về dịch vụ của Now: Trễ và cẩu thả. Bạn shiper lấy hàng xong mình theo dõi qua hành trình thì hình như đi lòng vòng ship 2 nơi nữa rồi mới qua ship cho mình, như vậy đồ ăn đã bị rất nguội rồi chứ ko phải hơi nguội nữa. Tiếp nữa là quán gói đồ mình đánh giá rất cẩn thận mà bạn để đồ đi đường làm sốt đổ ra, mặc dù ko đổ nhiều nhưng khi nhận được gói ăn vậy thấy quả thực mất cảm hứng rồi Tổng thể lại thì ưng quán nhưng do sự cẩu thả của shiper nên đồ ăn đã giảm độ ngon đi rất nhiều nên lần sau muốn ăn ngon thì sẽ qua quán thẩm trực tiếp khi có điều kiện qua khu Hà Đông. Ảnh chụp trông ko bắt mắt lắm chắc do xóc khi đi đường nên trông hơi lộn xộn 🤷🏻♀️
-
Nhìn chung thì khá là đắt vì chỉ có 2 miếng bò nhỏ, 1 quả trứng với vài miếng khoai tây. Nhưng về cách đóng gói, hộp bã mía, túi nilong vi sinh aneco thì mình rất rất hài lòng, nên thôi đắt cũng đúng. Chưa kể mỳ nóng giòn ngon,nước sốt đậm đà ăn rất ưng. Sẽ quay lại lần sau nhưng chắc chọn set khác để ăn chứ k phải mỗi ngắm 😂😂😂😂
-
Tại đọc review của bạn nói suất ăn hơi ít nên đặt né ĐB cho chắc ăn. Ngạc nhiên suất đb có 2 miếng bò khá to (cỡ hơn lòng bàn tay/miếng), 1 xíu mại to, pate. Bò ướp vừa vặn, xíu mại mềm và thíc nhất pate thơm. Hơi chán vì sốt bị đổ (chắc do hộp nghiêng), nên chấm phải tiết kiệm. Có điều ăn hết suất là no căng rốn. Hôm sau sẽ thử né 2 xem sao ☺️
-
Chọn quán một cách đầy ngẫu nhiên nhưng nhận được kết quả bất ngờ :))) - Quán nhỏ nhưng điều hoà và quạt mát rượi, decor đơn giản nhưng trông rất duyên :)) bàn ghế đều khá sạch sẽ!!! - Bọn mình gọi 1 bò khô và 1 suất bò né đặc biệt, cả 2 đều được nêm nếm rất vừa miệng, pate k bị đắng như những chỗ mình từng ăn, bánh mì trước khi mang cho khách đều được cho vào lò vi sóng quay cho giòn nóng :)) Chấm điểmmmm: 9/10 vì điều hoà với quạt hơi lạnh kkk
-
Trước tiên nói luôn là mình chấm quán 9/10 điểm. Mình qua quán 2 lần và mới chỉ ăn chảo bò 40k. Mấy nhận xét hay ho thì nhiều người khác đã nói hết rồi, nên mình sẽ nói về những điều mình chưa hài lòng về quán: 1. Chảo bò không đa dạng: với chảo 30k mình sẽ có bò, trứng, pate, khoai tây chiên (không nhớ có k). Chảo 40k chắc là to hơn và thêm xíu mại, chảo 50k cũng chỉ là phiên bản to hơn của 40k. Mình thấy việc có thêm xíu mại là không cần thiết, vì trong chảo đã có đủ vị thịt (bò, pate), và cái vị của xíu mại không đóng góp gì thêm cho tổng hoà vị của chảo, mà mình còn thấy nó hơi lạc loài. Thêm 1 điều nữa là mình không ăn hành, mà cái xíu mại nó có sẵn hành tây nên mình càng không thích. Mình góp ý quán hãy thêm 1 lựa chọn là thay xíu mại bằng vài lát xúc xích rán (lựa chọn thôi nhé ai thích ăn xíu mại thì cứ ăn) 2. Khoai tây chiên không ngon. Mình không biết nói sao nhưng các bạn cứ tưởng tượng khoai tây chiên này hơi giống khoai lang, cắt lát, bỏ lò chiên không dầu. Nó không giống như khoai tây chiên ở quán hàng khác mình từng ăn. 3. Bánh mì nướng lại khá vội, nên không giòn và mau nguội. Cái này thì dễ sửa, chỉ cần bác phục vụ để ý 1 tí là được.