Giới thiệu
- Địa chỉ: 260 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 14:00 | 17:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 14:00 | 17:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Đa Hải Phòng - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Đa Hải Phòng - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Đa Hải Phòng - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Đa Hải Phòng - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Đa Hải Phòng - Thượng Đình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thêm một quán chuyên đồ ăn Hải Phòng cho những người trót yêu mến ẩm thực đất cảng quê hương mình và cho cả những đứa xa quê thi thoảng thèm quay quắt mấy cái thứ mùi vị thân thương này. Đc biết chủ quán cũng là dân Hải Phòng và dân chuyên Trần Phú luôn nên nghe đã thấy có vẻ yên tâm về chất lượng rồi. Tất nhiên món kiểm chứng đầu tiên là bánh đa cua rồi. Bánh đa ngon, chất lượng. Bánh đa tươi nên các bạn có thể thấy sợi bánh đa có phần nở to hơn và màu nhạt hơn chút nhưng ăn sẽ mềm hơn nhiều. Phần gạch cua tơi xốp, đóng tảng nhưng vẫn mềm, ko hề pha thêm lòng trắng trứng cho vón đanh nhé. Bát đủ cả chả lá lốt, chả viên đặc trưng của HP nhưng còn thiếu 2 thứ là tôm và thịt lợn chần mới đủ hoàn hảo chuẩn bài. Tuy nhiên vị nước dùng khá chuẩn rồi, ko có mì chính đâu vì ăn xong ko say ko mỏi người nhé. Mình thử thêm nem cua bể 7 lớp thì phần nhân mình thấy đầy đặn, khá nhiều tôm cua xé nhỏ chứ ko độn miến vs giá quá nhiều, tuy nhiên nhân hơi nhạt và độ giòn chưa sâu, chỉ giòn rụm khoảng 3 lớp ngoài còn lớp bên trong vẫn hơi mềm ỉu. Ngoài bánh đa thì mình thấy nem ngao là món đáng thử hơn hẳn. Ngao thịt sạch, mềm, dai, ngọt thịt mà cuốn nem đều, chắc tay, rán khéo nên vỏ giòn rụm đều và giòn lâu, ăn ko có cảm giác bị đọng mỡ gây ngấy. Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì các bạn nên gọi theo combo nhé. Đi 2 ng thì có combo 135K gồm 2 bánh đa cua, 2 thạch găng sữa đậu, nộm chân gà nhỏ và 4 nem ngao, rất đầy đặn và no luôn, mà chỉ áp dụng đến 20/5 thui nha. 💲Tầm 40K-100K
-
Là một thanh niên Hải Phòng, mình xin đảm bảo với mọi người quán này Chuẩn Hải Phòng thật sự. Từ đồ ăn đến sự phục vụ đều quá tuyệt vời. Ai nhớ quê nhà như mình thì hãy đến đây thường xuyên nhé
-
Mình ăn quán từ những ngày đầu. Cảm nhận quán giữ chất lượng khá tốt và đồ ăn ngày càng ngon hơn. Món bánh đa cua thì đúng vị Hải Phòng, thậm chí nước dùng ngon hơn bánh đa ở gần ga Hải Phòng mà mình được giới thiệu. Nước lẩu ngọt, gạch cua non và nhiều, tuy nhiên các món ăn kèm lẩu chưa đa dạng lắm và ko nhiều món ăn chơi. Mình thường ăn thêm nộm chân gà rút xương với nem ngao. Quán phù hợp với nhóm các bạn ăn ngồi không gian nhẹ nhàng tâm tình, thưởng thức món ăn
-
Có anh em nào chán ngán các loại thịt và mê hải sản như em không? Em thấy trên Hà Nội cứ nhan nhản các quán nói là xuất xứ Hải Phòng mà chẳng đúng vị Hải Phòng gì cả :(( buồn hết sức. Cho đến bữa nọ, em được chị em dẫn đi ăn ở 101 Quán ở 38 Vũ Phạm Hàm. Đúng kiểu cuộc đời được khai sáng lần nữa dưới ánh sáng của Đảng vậy ))) không biết diễn tả cái nỗi niềm ăn được món ăn đúng vị quê nhà ở nơi xa xôi này nó dư nào nữa, xúc động vch Bữa hôm ấy, mỗi chị em làm một bát bánh đa, có bánh đa cua Hải Phòng, bánh đa bề bề, bánh đa cua đặc biệt, .. nói chung là nhiều loại để lựa chọn lắm, giá dao động tầm 40 - 60k/bát. Bánh đa mềm nhưng không nát, vẫn giữa được vị dai ngon, quan trọng là hải sản thì khỏi chê, tươi, to, chất hihi. Em ăn nhiều quán hải sản không được tươi rồi, nên đặc biệt để ý cái khoản này. Nước dùng đậm đà, ăn rất vừa miệng nhá, em cũng không biết phải tả thế nào nên các bác đến ăn thử đi rồi biết, không hối hận đâu :v Tiếp đến là món nem cua bể thần thánh, có 60k/suất thôi. Nhìn vàng ươm, thơm mùi cua bể nức mũi, ăn thì giòn rụm tan trong miệng mà không bị nát, hòa quyện được các vị trong nhân. Nước chấm thì cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh, nước chấm nem có độ chua, mặn và ngọt thanh, chuẩn HP nhé, nên ăn với nem tuyệt cú mèo uôn các bác ạ. Em nhìn menu còn nhiều món khác cũng ngon đáo để như nem hải sản, nem ngao (nghe hơi lạ), bề bề sốt me, cả lẩu cua đồng nữa .. nhưng đành hẹn lần sau vì no ú ụ mất rồi. Không gian quán cũng sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi nên em ưng lắm luôn, chắc chắn sẽ dẫn bạn bè tới ăn cho biết vị HP
-
Mình ăn sáng ở đây mấy lần rồi tại gần nhà. Nói chung thì đồ ăn ngon, đúng chất Hải Phòng. Điểm trừ là nấu hơi mặn, với cả bề bề to hơn chút thì tốt )) Giá cả thì theo mình là hợp lý vì suất ăn đầy đặn. Đồ uống thì thạch găng với thạch sữa đậu nành uống đều ngon. Quán sạch sẽ, rộng rãi.