Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Platform - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Platform - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Platform - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Platform - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Platform - Coffee & Cake
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍Vị trí: Nằm ở số 24 Quảng Bá, ai có sở thích lượn vòng Hồ Tây giôang mình thì đi qua kiểu gì cũng thấy 🏠Không gian : Quán kiểu là một biệt thự luôn ấy nhưng thiết kế siêu đặc biệt. Đây là một trong những quán café ở HN mà mình thấy là đẹp nhất. Bên ngoài là một chiếc container màu xanh, mình nghĩ là làm theo concept xe bán đồ ăn di động ở bên Mỹ ấy:)) hơi ngược đời vì đây là bếp còn vào trong nhà mới là quầy order, chỗ ngồi v.v.. bên ngoài gắn một cái kính gương siêu xinhh bên cạnh còn có bốt coca giả ý :( màu đã bắt mắt thì chớ nhìn thế này ai chả muốn vào hả giời :(( biệt thự có sân rộng trồng dừa cảm giác như đang ngả lưng ở villa ven biển ý =)) bên cạnh biệt thự xây mấy bậc cao có cả mấy cái đệm bean để ngồi ểnh ương :)))) trong nhà thì mình thấy mọi thứ hơi đơn điệu nhưng mà cứ như ở nhà mình ý vì quầy order trông cũng giản dị, lên tầng 2 họ cứ bày bàn ghế thôi tường cũng không trang trí gì luôn :)) có 2 phòng lớn, nhà vệ sinh bồn tắm đầy đủ =)))) và lại có chiếc gương là cái kính cơ mà có thêm đèn kiểu Hollywood haha =))) ngoài ra phòng bên cạnh còn có cái giường tầng và bạn hoàn toàn có thể ngả lưng nếu muốn =)) 🍹 Về đồ uống mình thấy đồ uống đặc trưng ở đây là xoài dừa thì phải vì thấy ai cũng gọi cái này =)))) một cốc siêu siêu to uống hết cốc no luôn 2 bữa, đồ uống cũng có vị đơn giản theo kiểu tây chứ không cầu kỳ như khẩu vị người Việt Nam đâu. Ở đây còn có mấy món dessert khác như là khoai tây chiên, bánh trái... 🙆 Nhân viên ở đây thân thiện vui vẻ kiểu chả quan tâm make yourself at home luôn =)))) 💸 Giá cả khá cao tầm 70k-90k tầm ý :/ nhưng cũng rất đáng thử vì đi cafe cứ như đang được đi nghỉ ở bển vậy =)))
-
1m2 1200 bức ảnh sống ảo :)) Thích nhất cái không gian ngoài của tiệm ý. Từ post coca siêu xinh cho đến cái khu tầng 2 trên contener. Đồ uống của tiệm khá đắt và cũng chỉ vừa vừa ý. Nhưng bù lại thì đủ thứ xinh xắn khác ý. Tiệm ở quanh khu hồ tây. Nên có chút cảm giác như đc trốn đi đâu đó xa xa. K còn là đô thị ồn ã khói bụi... Chút nhạc chút gió còn cả bóng cây dừa hay cây cau gì đó nữa :)) Đủ chill cho nhưng ngày hè chưa kịp chạy đi đâu cả 🙏🏻
-
Không mất công đi xa để đến được quán cafe này. Thật sự quá đẹp và rộng, đẹp không góc chết, góc nào cũng là góc sống ảo được. - Không gian: Quán có 2 tầng và 1 container ở ngoài có ban công bên trên view thẳng ra hồ Tây. Cả quán cafe là một ngôi biệt thự được dùng để làm quán cafe vậy. Từ ngoài đã đẹp, có bậc thang để trên là mấy cái nệm to rất "tây" luôn. Cũng có bàn ghế bên ngoài, ghế là ghế bành đu đưa và có cả ghế con để chân hẳn hoi. Tầng 1 là bar, cũng có bàn ngồi. Tầng 2 có 3 phòng, 1 phòng có cả giường tầng, 1 phòng chỉ có duy nhất 1 bàn dài và 1 phòng có nhiều bàn riêng tư. Vì kín và ngoài bàn ghế ra thì không có đồ đạc mất nên phòng khá vang. Ấn tượng là phòng vệ sinh rất đẹp, nó là phòng tắm luôn vì có cả bể tắm kính. Sạch sẽ, thơm tho lắm. - Đồ uống: Menu ở đây không đa dạng, chắc được tầm 15 món, có cafe máy, sinh tố. Cafe rất ngon và thơm, pha rất vừa không bị ngọt quá. Cafe máy ở đây rất thơm nhé. Còn sinh tố, hôm mình gọi là sinh tố bơ chuối bị nhạt, cảm tưởng là ko có đường luôn. Nhưng ko sao, những ai muốn uống thanh mát thì chỉ nên giữ vị ngọt tự nhiên từ hoa quả tươi như vậy thôi. Một cốc kha to, cỡ sz L ở trà sữa vậy. - Giá cả: khá đắt, 1 đồ uống rơi vào 70k-80k/ đồ. Nhưng vì view quá chất nên sẽ bất chấp tất cả.
-
Quán nằm ở 24 Quảng Bá ngay mặt Hồ Tây. Quán trông rất to và đẹp nên rất dễ đập vào mắt. Không gian yên tĩnh với không đông khách lắm. Bánh ngọt ở đây to với đẹp nhưng ăn thì không ngon như vẻ về ngoài 😔nếu không muốn nói là quá thất vọng. bánh phomai thì quá tanh mùi trứng. Tart chanh thì quá chua. Crepe cũng chẳng ngon tí nào í. Nước thì cũng không có gì đặc sắc với để trong cái cốc cũng không được đẹp mắt lắm mà cũng đắt nữa. Nếu các bạn có muốn đến thử thì nên đến buổi sáng ít nhất không gian chụp ảnh đẹp gỡ gạc lại sẽ đỡ thất vọng hơn đấy ạ. Mình đi buổi tối k chụp ảnh được xong đồ ăn thì k ngon nên thất vọng kinh khủng 😭
-
Mình thấy quán được pr quá nên tới thử. Đã lựa 1 hôm mát nhất (mấy hôm bão) để ngồi ngoài trời hóng gió, thế mà ngồi ban công thấy bí rì rì, nóng phát ngốt nên lại phải vào phòng điều hòa ( trong khi đó đi ngoài đường phải nói là hơi lạnh ). Menu quán ít đồ, lại đắt, đồ uống trung bình 80-90k mà ko đi đôi với chất lượng. Chắc chỉ phù hợp với các bạn thích chụp ảnh. Nói chung là sẽ ko quay lại