Giới thiệu
- Địa chỉ: 16 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Pino Tea - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Pino Tea - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Pino Tea - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Pino Tea - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Pino Tea - Đồ Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá cả rất ổn, phù hợp với học sinh sinh viên Cô chủ quán nhanh nhẹn, chiều khách Đồ ăn cũng rất ổn, hợp khẩu vị :3 Quán nhìn cũng khá sạch sẽ
-
Quán ở đối diện THCS Ba Đình nhưng mặt tiền lại khá nhỏ , màu sắc quán cũng không nổi bật lắm nên nhiều khi không để ý mà cứ đi qua luôn Không gian : ngồi tối đa được tầm 20 người , nếu đi vào buổi sáng thì đa số là mua takeaway nhưng vào buổi trưa thì phải đến sớm vì khá đông . Tường cũng có vẽ mây cái hình vào nhưng không tô màu nên mờ nhạt lắm =))) Đồ ăn : - gimbab chiên thường thì được làm sẵn rồi , có khách mua thì chỉ việc cắt ra thôi . Lúc cắt nghe được rõ ràng tiếng vỏ giòn rụm cơ 😁😁 cá nhân không thích việc tương cà và mayo bị đổ trực tiếp lên món ăn vì như thế sẽ rất nhanh ỉu , đặc biệt là khi mua mang về - trà đào to bằng cái cốc size L luôn mà chỉ có 5k
-
Vị trí: gần trường THCS Ba Đình, cạnh MTP hay MPT gì đấy, theo mình thì quán cũng hơi khó nhìn. Decor: quán nhỏ, chỉ có 1 tầng. Bàn ghế gỗ nhìn cũng sạch sẽ. Nhân viên: được cái khá nhiệt tình. Đồ ăn: menu phong phú, đa dạng. Mình hay ăn gimbab chiên ở đây, với giá tiền thì ăn cũng ổn nhưng cuốn không chặt tay. Mình có thử gọi trà sữa, giá rẻ mà cốc to đùng. Nhưng mình không uống được hết vì không ngon và quá ngọt dù có khá nhiều đá. Có điểm trừ nữa là bàn ghế nhìn sạch sẽ thế thôi chứ đồ ăn không được sạch. Có lần mình nhìn thấy chai tương ớt bị kiến bu đầy, rồi làm thức ăn không dùng bao tay vệ sinh nữa. Giá cả: bán chủ yếu cho học sinh nên giá rất rẻ, 10k trà sữa, 15k gimbab.
-
Từ nhà mình ra đây cũng không gần lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn chịu khó ra đây ăn hoặc nhờ bạn mua hộ. Chỗ này gần trường cấp 2 Ba Đình, chủ yếu bán cho học sinh nên giá thành khá rẻ. Món mình ăn chủ yếu ở đây là gimbab chiên. Mình thấy khá ngon nhưng quấn chưa chặt tay và nhân thì đương nhiên không chất lượng bằng cái 35k rồi. Hôm nay mình qua thì không hài lòng với cách phục vụ lắm. Lúc mình đến bác ý đang làm gì đấy, phải 10p sau ms làm đồ cho mình. Xong cũng chẳng tươi cười niềm nở gì cũng chẳng nói năng gì, cứ lẳng lặng để mình đợi 1 lúc r ms ra làm, r đưa đồ cho mình rồi cầm tiền. Hôm nay thất vọng về cách phục vụ lắm í.
-
chỗ này chắc hết 65k, cx k nhớ rõ lắm. Nhưng ngon + rẻ + sạch sẽ + niềm nở. Đc cái quán free ship ra chu văn an cấp 2 mà nhà gần đấy nên toàn ord ship cho tiện :))