Giới thiệu
- Địa chỉ: 107A Y9 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Ngõ Tự Do, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phong Lan - Ốc, Chè, Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phong Lan - Ốc, Chè, Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phong Lan - Ốc, Chè, Nem
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phong Lan - Ốc, Chè, Nem
[Thực đơn] - Quán Ăn Phong Lan - Ốc, Chè, Nem
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhìn không được vệ sinh sạch sẽ gọn gàng lắm ( kiểu điển hình mấy quá cóc Việt Nam luôn😁) Chè trong hình là loại 10k, múc đầy cốc rồi xin cốc đá cũng được. Do tự múc nên toàn múc cái mình thích nên cũng ổn.😍 Khoai chiên ăn bình thường, ngô ngon ăn hăng quá quên chụp.😂mà menu ghi chiên bơ thế thôi chứ là chiên thường thôi chả có bơ đâu. :)))) Mấy đồ ăn vặt khác bạn t bảo không ngon đâu. Chè quán nếu mua loại không phải tự múc t nhìn thấy chán lắm, toàn đá thôi ạ.🙄
-
Chè ở đây toàn tầm 10k ^^ ăn ngon , nhiều lúc mình toàn vào ăn hoa quả dầm , cô chủ quán cho luôn đầy cốc ú ụ :))) mà rẻ ăn hết có 20k 1 người nếu đi theo nhóm mà có gọi thêm nem rán với khoai :)))) chè đậu đỏ ăn ngon với ngọt , có nem chua rán với lạp xưởng ăn maxx đã mà rẻ, có mà chim cút lộn thì có quả to quả xỉu :)))) nói chung sẽ quay lại
-
Quán nằm ở khu tập trung ăn uống chỗ Ngõ tự do, nằm giữa mấy quán Dũng béo luôn đó. Ở đây cũng có chè tự chọn các kiểu hoặc gọi riêng bên ngoài cũng được. Tự chọn thì có những đồ như trên hình các bạn thấy đó. Mình hôm đấy ăn kem xôi, vị kem cứ kì kì sao ấy. Kem không chất lượng đâu, xôi cốm hơi cứng. Sữa chua dẻo thì ăn không khác gì sữa chua bình thường chứ không phải loại dẻo dẻo như nhiều quán đâu nhaa :3 Ngoài ra ở đây cũng có kiểu đồ ăn vặt như nem khoai. Nhưng tôi khuyên các ông đừng gọi nem, nó hàng ngấn mỡ ấy các ông ạ :(( Giá cả thì khỏi phải bàn nha vì phục vụ cho sinh viên mà, chè rồi kem dao động từ 8-12k.
-
- Đồ ăn: Mình hay ăn nem chua rán ở đây, nem to và mềm chứ không phải kiểu bọc nhiều bột chiên xù, bên trong thì có tí nem. Chè, sữa chua ở đây ăn tạm được, nhiều món kiểu cho hỗn hợp các thứ vào với nhau cho có, ăn chẳng thấy có liên quan gì đến nhau, caramen thì bị bở. - Không gian: Quán không được vệ sinh sạch sẽ lắm, menu bám đầy dầu mỡ, bẩn dã man - Giá cả: cũng như tất cả các quán ăn vặt khác trong ngõ Tự Do, giá cả cực rẻ, vì phục vụ sinh viên mà. - Phục vụ: Anh chị chủ quán nhiệt tình, dễ tính, nhân viên thì không nhiệt tình lắm
-
Con mọt đồ vặt như mình thì đến đây rất nhiều lần, lần nào cũng một mình. Thế mà lần nào gọi đồ cô chú cũng phải hỏi lại, có lẽ bởi mình gọi nhiều quá, lúc tính tiền còn bảo "mày cứ thế thì còn đi một mình dài dài con ạ". Cũng chỉ tại nhà cô chú có quá nhiều món, toàn đồ ngon mà giá lại hạt dẻ, gọi ra thì đĩa nào đĩa ấy đầy tú mụ. Thành thử ra là lần nào đến đây về mình cũng chẳng ăn dk cơm, rồi lại tự hỏi sao k ăn mà vẫn béo. Không gian quán rộng rãi nhưng những lúc có hội là hơi bí. Ở đây đủ mọi loại chè, đồ uống, đồ ăn vặt. Chè hơi ngọt đúng kiểu chè vỉa hè nên càng ăn càng khát nước, thạch đủ loại màu mè. Đặc biệt khuyên chân thành các bạn đừng ăn chè bưởi, chè ngô khá ngon. Ngược lại trà sữa lại hơi nhạt vị, nên cảm giác các vị đều giống nhau. Nem chua ngon nhưng dạo gần đây hình như do nhân viên mới làm nên rán hơi cháy, khoai cũng thế. Nói chung nếu bạn là người thích ăn vặt thì khỏi phải lê la phố phường làm gì cho mệt, cứ đến đây và gọi món cho nhanh.