Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 03:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 03:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thanh Béo - Phở Xào Bắp Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thanh Béo - Phở Xào Bắp Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thanh Béo - Phở Xào Bắp Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thanh Béo - Phở Xào Bắp Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Thanh Béo - Phở Xào Bắp Bò
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay mới được đi ăn hàng phở xào bắp chần nổi tiếng Hàng Buồm. Vị trí: ngay ngã 4 Mã Mây, Đào Duy Từ với Hàng Buồm luôn. Và ngay trên vỉa hè cả hai bên đường :))) Đồ ăn: bắp chần với gân thì ngon mê ly, nước đi kèm cũng ngon tít thò lò. Phở xào thì sợi phở khô, xào vừa tới. Thịt bò hơi quá, ăn ko thích lắm. Rau xào cùng nhạt nhẽo. So giữa 2 thứ cùng giá thì chỉ thích bắp bò thôi. Đồ uống: có trà đá, trà chanh, nước gạo rang. Ở đây nước gạo siêu ngọt và lợm hết cả cổ hỏng. Giá cả: bắp chần 60k okie, phở xào bò 60k hơi đắt xíu vì ko ngon. Nước gạo rang 20k đắt dã man con ngan. Nói chung là giá hơi chát. Ghét nhất khoản gửi xe. Đưa cả xe cả chìa cho người ta mà ko trả vé, ko trả chìa. Ra lấy xe thì được đưa rổ khoá tự lấy. Lỡ mất xe thì sao??? Dịch vụ kém. Chỗ ngồi chật hẹp. Nói chung ko ưng tí nào. Dù bắp bò và nước dùng siêu ngon :(
-
Cái gì ăn rồi đều phải đưa quý ông chồng đi ăn cho khỏi ganh tị. Ăn xong thì bảo vất vả thế này mua bắp bò về mà chần. Chần nhiều nước nó cũng ngọt ngon thế này thôi. Đang ăn thì mấy chú trật tự đi hô hào gọn gàng vào. Vỉa hè bẩn, đũa dùng một lần được dùng đi dùng lại :( các thứ nom cũng mất vệ sinh. Phục vụ thì cũng nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng hay phải nghe các bà cô nói nhau cũng khá đau đầu. Thôi để về nhà tự chần bắp bò vậy -.-
-
Ăn trên phố cổ thì rổ giá cũng hơi khét tí, 60k/ đĩa phở xào bắp bò này, nhưng mà ăn ngon, đủ no. Quán đông ngồi kín cả 2 bên vỉa hè, giờ có quả chiến dịch càn quét vỉa hè r nên kbiet bâyh còn bán k nữa :)))
-
Khách du lịch khi đến HN chắc hẳn ai cũng sẽ muốn thử món phở đầu tiên đúng ko? Phở cũng có nhiều biến tấu, từ phở bò phở gà truyền thống rồi đa dạng, làm mới hơn với phở chiên, phở cuốn, phở xào... Địa điểm này trong khu phố cổ, tầm chiều tối mới mở, mà đã mở thì đông lắm, được biết đến như 1 địa điểm ăn đêm đắt xắt ra miếng. Quán chỉ bán đúng món phở/mì xào bắp bò và bắp chần. Thịt bắp bò được tẩm ướp đậm đà, cắn miếng mà cảm nhận rõ độ ngọt, giòn, săn chắc. Rau cải xanh mướt, chín tới. Phần bánh phở thì xào khá kỹ, có lớp cháy xém nhưng vẫn giữ đc độ mềm vốn có, mỗi tội lần gần đây nhất ăn thì ngta xào ngấy quá, cảm giác nhiều dầu mỡ ko thích lắm. Đĩa phở xào ăn kèm nc chấm chua ngọt và rau sống. Gọi thêm cốc trà đá thì đảm bảo bao no luôn. Quán phục vụ nhanh, vừa đặt mông xíu đã được ăn ngay rồi, giải quyết cơn đói tốt nên dù chất lượng có giảm sút thì vẫn cứ là đông khách nườm nượp. . 🏠: 11 Hàng Buồm . 💰: 60k/suất
-
Quán hơi khó tìm cho người chưa ăn bao h. Nhưng mình dc đứa bạn dắt đến nên ko vấn đề gì. Phở xào bắp bò rất ngon. Bò xào xém & có bát nước chấm chua ngọt đê ăn ko bị ngán. Bát bắp bò cũng chất lượng. 60k/món mình thấy hợp lý vì đây là bắp bò.