Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Lý Quốc Sư - Võ Chí Công
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Lý Quốc Sư - Võ Chí Công
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Lý Quốc Sư - Võ Chí Công
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Lý Quốc Sư - Võ Chí Công
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Lý Quốc Sư - Võ Chí Công
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phở lý quốc sư nằm ngay mặt đường võ chí công quán rộng rãi điều hoà mát rượi chỗ nấu ăn để ngay ngoài để khách xem cách chế biến nên khá thích Nhân viên phục vụ khá nhanh Chất lượng thì cũng không quá đặc biệt ăn cũng không khác gì các quán phở khác
-
1️⃣ vị trí quán : cực gần nhà luôn ạ , quán có chỗ để xe nếu là ô tô thì để ngay ở sát vỉa hè luôn ạ . 2️⃣ không gian quán : không gian quán cũng rộng rãi , thoáng mát , có điều hoà , mặt kính nhìn ra view đường ,ncl trang trí cũng sang trọng nữa ạ . Chỗ nẫu phở cũng làm trong mặt kính luôn . 3️⃣ đồ ăn: theo m thì phở ơ đây cũng không có gì đặc biệtn, kiểu mong đợi hơn thế về chất lượng tại vì kiểu thấy nó cũng khá nổi tiếng . Báy phở to 40k/ bát nhung cũng k có gì đặc biệt lắm . Hơi thất vọng
-
Nhân có việc đi qua khu này, ghé vào đây ăn chớ khu võ chĩ công này xa trung tâm quá <3 Vị trí: ngay trên mặt đường võ chí công <3 không gian: rộng rãi thoáng, nực mùi phở bò <3 nhân viên: bình thường k có gì đặc biệt <3 món ăn: nước phở trong, ngọt, bò tái vừa đủ nếu yêu cầu tái, ăn ngon. Bánh phở dai, thơm <3 giá cả: giã man rồi do có thương hiệu với trông cũng xịn, sạch sẽ. Nếu có bạn quốc tế, chỗ này khá ok để giới thiệu món phở hà nội
-
Phở rất ngon, đặc biệt quán có dùng nước mắm pha nước dùng và tẩm ướp thịt nên rất dậy mùi. Miếng nạm khá mềm thịt ngọt và thơm ngon, miếng tái thì giòn giòn sần sật beo béo ăn sướng mồm luôn. Với cái giá 75k thì mình thấy hài lòng , nhân viên nhanh nhẹn lê phép, quán sạch sẽ rộng rãi và đông khách.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Chất lượng không hơn những quán phở LQS khác nhưng giá đắt hơn nhiều. Nhà mình gọi 1 tái gầu, 1 lạm gầu, 1 quẩy + 1 trà hết 170k. Bình thường ăn ntn ở Số 10 Lý Quốc Sư hay Nghĩa Tân, Trần Cung... chỉ tầm 120k. Đậu xe dưới lòng đường thì 1 hàng dài phải đi lên gần 100m mới đỗ được. Chưa kể mấy ông công an đứng rình rập ở đó.