Giới thiệu
- Địa chỉ: 37 Ngõ 44 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở KCC - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở KCC - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở KCC - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở KCC - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở KCC - Trần Thái Tông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: Giờ ngõ 28 đã chuyển thành ngõ 44 Trần Thái Tông rồi. Đường Trần Thái Tông này đánh số nhà siêu linh tinh, quán là chỗ cổng Cốm Làng Vòng đi vào tầm 200m. Không gian: Quán bình dân khá nhỏ, trong quán kê được 4 bàn, mỗi bàn ngồi 4 người, và tất nhiên cũng không thể đòi hỏi sách sẽ được. Món ăn + giá cả: Phục vụ cơm rang và phở với giá từ 20-40k. Đặc điểm khu này đông sinh viên thuê trọ nên cũng không thể để giá cao được, giá cả phù hợp với chất lượng và túi tiền sinh viên.
-
Quán phở bò cơm rang gần nhà mình nên hay ghé. Đây là khu có nhiều sinh viên ở trọ nên hàng quán ở đây hầu như phục vụ đối tượng sinh viên là chủ yếu, vì vậy mà chất lượng, giá thành và vấn đề bệ sinh ở mức trung bình. Mình hay gọi cơm rang thập cẩm cho nhanh, giá 20k/suất đầy đặn, cơm rang có cà rốt, đậu đỗ, giò chả, dưa muối, dưa chuột và nước canh kèm theo. Hồi đầu mình ăn thì bị nhạt, sau 1 thời gian thì vừa hơn hẳn, mấy nay ăn lại bị nhạt như hồi đầu, 1 phần cũng do người nấu bởi đây là 1 hộ gia đình kinh doanh.
-
Tối vừa rồi lại quay lại quán ăn, không ăn cơm rang như mọi khi nữa, nay ăn phở xào mềm. Không gian: Quán mới thay đổi 1 chút khu chế biến nấu nướng khi mà giờ là kính quây, như vậy đỡ mùi ra ngoài hẳn, khá là hài lòng về khoản này bởi trước đây cứ đi qua quán là toàn mùi dầu mỡ đồ ăn. Món ăn: Nay gọi 1 phở xào bò mềm, à không phải thịt bò mà là thịt lợn rõ ràng luôn. Hơi bị nhạt, bảo cho mặn thêm chút mà hình như không thay đổi gì luôn. Phở nay bị nát tươm, chất lượng đã đi xuống rồi.
-
Tối về muộn đói qua nên bảo any rẽ vô mua hộp cơm rang cho mình. Cả cái ngõ nhà mình chỉ có mỗi hàng này bán cơm rang, phở xào,... nhất là buổi tối thì quanh khu đấy có mỗi hàng này thôi nên cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi thế mà quán cũng rất đông khách nữa, ấy là dạo này chât lượng giảm sút nên còn vắng khách nhiều. Cơm rang thập cẩm ở có dưa chua, giò, cà rốt, đậu đỗ và hành khô phủ lên trên. Cơm rang hơi nhạt so với mình, lần này đang ăn thì xúc luôn vào 1 cái dây chun nữa.
-
Dạo này hàng này làm chất lượng và số lượng đều giảm sút đáng kể. Mua phở xào thì lọt thỏm được tý ở trong hộp, giá 25k. Mua cơm rang đùi gà này thì vừa ăn xong đau bụng tức thì phải chạy. Đồ làm bị nhạt, nhưng không đều, có chỗ bị mặn hơn bình thường >…< Làm đồ thì lâu ơi là lâu ý, kể cả hôm đông khách hay vắng khách thì mình cũng phải chờ đồ mất 1 lúc khá lâu. Cũng định bỏ không ăn ở đây nữa nhưng mà về muộn, chẳng còn quán nào nên vẫn cứ phải lựa chọn nó -_-