Giới thiệu
- Địa chỉ: 238 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà Ta & Bún Thang - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Gà Ta & Bún Thang - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Gà Ta & Bún Thang - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Gà Ta & Bún Thang - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Gà Ta & Bún Thang - Lò Đúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở cuối ngõ Lò Đúc, đoạn giao với Trần Khát Chân. Quán này phục vụ từ sáng đến tận đêm luôn. Quán chuyên phục vụ các món gà, nhưng mình mới chỉ được thưởng thức món bún thang ở đây mà thôi. Thấy bún khá ngon, sợi bún mềm, mùi thịt gà và nấm thơm, trong bát còn có ít củ cải ăn sần sật. Tuy nhiên mình thấy nước dùng ở đây hơi béo hơn so với các quán khác. :)) Hồi mình ăn là 30k.bát. CŨng lâu rùi, hem bít bây giwof có lên nhiều hem nữa :)
-
Ngồi giữa đường ngõ nên không gian rộng. Khoảng hơn chục bàn nhưng chỉ có 2 cái quạt. Nhân viên phục vụ chậm, không nhiệt tình. Bún thang đầy đủ nguyên liệu nhưng nước không ngọt đúng vị, thịt gà nhiều bạc nhạc, sợi bún cứng như để tủ lạnh. Nhìn chung với giá 30k/bát thì tương đối đắt bún thang bún gà
-
Chỗ này ở cuối phố, mạn đê. Bán đến tận đêm nhưng cùng lắm là 12h thôi vì ngồi ngoài đường là chính và công an khu này làm rất chặt. Hôm trước nhà mình đi du lịch về muộn quá, đang ăn còn bị công an đuổi. Bát phở ở đây đầy đặn lắm, thịt gà ngon, mềm, nước ngọt. Giá chỉ 30k, quá hợp lí cho một tô phở đầy đặn rồi. Giờ mỗi lần đi xa mà nhớ tới hương vị Hà Nội thì sẽ nhớ món này đầu tiên đây.
-
Quán có gà vừa con, thịt ngon. Bún thang 30k/ bát, vị thanh ngon. Mình gọi ko mỳ chính nhưng ko hề bị nhạt, nước chất vẫn ngon ngọt. Ngõ rộng, để xe dễ dàng. Phục vụ dễ chịu. Ngoài ra quán còn có cơm rang và gà chặt.
-
🌟 Ngày xưa thì quán bán cả sáng chiều tối nhưng chắc do vắng nên bây giờ bán mỗi tối đến đêm thôi. Quán dễ nhìn dễ tìm, ngay mặt ngoài một cái ngõ hoặc gọi là một cái đường nhỏ =))) đặc điểm nhận dạng là một cái bàn và xếp rất nhiều gà luộc chồng lên nhau. Phải là hàng có cái bàn đấy quay ra mặt đường Lò Đúc nếu không đối diện cũng có một hàng (mình nghĩ là nhái) cũng bán phở gà bún thang sẽ rất dễ bị nhầm. 🌟 Không gian khá rộng, thoáng và thoải mái vì ngồi ngoài trời, buổi tối mùa thu mà mát mát xong ăn bát phở thì phê như con tê tê =)) 🌟 Mình gọi bún thang không hành cho nên nhìn ảnh không được đẹp lắm 😂 bún thang ăn đúng vị, nhìn chung thì thấy cũng bình thường. 30k/1 bún thang/1 phở gà. Nếu gọi thịt đùi sẽ là thêm 5k. Với 35k một bát bún thang như trong ảnh thì mình thấy nó hơi đắt so với số lượng và cả chất lượng. 🌟 Được cái bác chủ quán và chị chạy bàn rất thân thiện và hiếu khách.