Giới thiệu
- Địa chỉ: 363 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà Lan Béo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà Lan Béo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà Lan Béo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà Lan Béo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Gà Lan Béo
Vị trí
Đánh giá
-
-
đây là quán quen của mình, cứ ăn phở là hay ra đây mà hình như quán chỉ bán chiều tối thôi thì phải quán dễ tìm, ngay cạnh bên hông trái KFC bạch mai quán này chuyên gà luôn, ngoài bán phở ra thì còn bán thịt gà riêng nữa hôm trước ăn phở bà đùi với ít tràng trứng thì phở ăn rất ok, nước phở trong, thơm, nóng hổi, sợi phở mềm nhưng nhìn hơi giống bánh đa ấy :v, tràng trứng hôm trước ăn hơi già nên khô, có lớp hành bên trên nữa, nói chung là ăn ok giá phở 40k, hơi đắt so với nơi khác nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện
-
Ăn mấy lần ở đây nhưng ko thích lắm, mà chị mk lại muốn ăn nên lại vào. • vị trí: Thật ra là quán vỉa hè thui, ở ngay sát vỉa hè của KFC Bạch Mai, bên trái KFC có 1 cái ngõ chính là vị trí quán và chỉ mở vào buổi tối thôi. • ko gian: Quán có 1 góc vỉa hè là để xe, 1 góc là chỗ bếp núc nấu nướng, có bên ngay sát cửa kính bên trái KFC xếp mấy chiếc bàn nhựa, bt mk hay ngồi chỗ này cho thoáng, hôm nào dính mưa thì vào bên trong ngõ ngồi ăn. Bàn ghế khá sạch sẽ, ko gian gọi là tạm rộng. • chất lượng: vốn ko thích r vì thấy phở ở đây ko ngon lắm lại lắm dầu mỡ, nc dùng ko trong nên nhanh ngán. Mk gọi phở đùi gà: 1 bát hơi ít phở, trc đấy mk ăn linh tinh rồi nên đỡ đói, gà ko đc ròn, da dà bị nhũn vs toàn nước vs hành là nhiều thui. Đc cái ở đây để riêng 1 bát lá chanh ở trên mỗi bàn, thoải mái cho vào nên lúc ăn mk cho khá nhiều nên cực kì thơm. • nhân viên: bình thường, nhanh nhẹn. • giá cả: tại thấy ko ngon vs ít nên giá 1 bát phở đùi gà 40k mà mk vẫn thấy đắt, vì ứ cân xứng vs chất lg gì 😑
-
Quán ở ngay mặt đường Bạch Mai dễ tìm! Mình thích ăn ở đây vì đồ ăn ngon và dễ gọi! Quẩy ở đây cũng giòn và ăn ngon hơn nhiều quán phở khác! Ăn ở đây cũng đắt hơn 1 chút nhưng quán thường rất đông! Bất tiện duy nhất là quán vỉa hè nên không có nhiều chỗ để xe!
-
lâu lâu mới lại ra quán này ăn vì tiện đường qua chỗ này nên mới vào :3 hôm mình đi may sao không đông khách lắm nên ngồi rất thoải mái, phục vụ cũng được nhanh hơn :) nói chung thì đồ ở đây lúc nào mình cũng ưng cả, sợi phở mềm, bóng hơn mấy chỗ gần nhà mình, đến mình toàn gọi phở gà đùi, bát phở thịt nhiều, phở cũng nhiều nên ăn vừa thích lại vừa chắc bụng nữa :), gọi thêm vài cái quẩy ăn kèm thì hơi bị hợp luôn, thỉnh thoảng đi với chị nên mới gọi thêm ít tràng với trứng gà non ăn chấm muối, ăn trứng chùm khá lớn, nhưng hôm đi ăn tràng hơi khô :( giá cả thì vẫn như cũ, 40k/ tô :)