Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Ngõ 46 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Đường Tăng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Đường Tăng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Đường Tăng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Đường Tăng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Đường Tăng - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa nay không mang cơm đi làm, tiện thể ra mua giày cho mẹ yêu, thấy ngay quán phở bên cạnh, thấy tên quán hay hay nên vào ăn thử cho biết. Mình gọi 1 phở bò chín, lúc bưng ra khá bất ngờ vì nhìn cũng nhiều thịt, nhìn đã thấy chất lượng rồi chứ không phải kiểu lôm ca lôm côm, lèo tà lèo tèo đâu. Lúc trộn lên thấy nhiều thịt, nhiều cả cái nữa. Ăn rất vừa miệng, mình thích ăn chua nên vắt 2 miếng chanh vào ăn khá ngon. Nhưng thịc nạc không mà lúc ăn hơi béo, hay là do nhiều quá nên bị ngấy nhỉ. Quán vào lúc trưa khá đông khách, có chỗ để xe được tầm 10 cái, bên trong có 2 chỗ để ngồi, không rộng lắm, kê được 8 bộ bàn ghế thôi.
-
✔️Vị trí: khá gần Royal City, đi mất tầm 5-10' là tới ✔️Không gian: bé, hơi tối. Nhóm mình đi đông nên phải nhờ cặp ngồi bàn cuối chuyển lên cho cả nhóm ngồi chung với nhau ✔️Phục vụ: xởi lởi, nhanh nhẹn ✔️Giá cả: tầm từ 30-40k, mình không trả tiền nên đoán thế thôi ✔️Chất lượng: mình ăn cơm rang dưa bò, khá thích khi phần cơm và dưa bò được để riêng ra, thích ăn thế nào thì ăn. Bò mềm, khá ngọt, dưa chua vừa phải, kết hợp với nhau khá ổn. Cơm hạt nhỏ, hơi cứng
-
Quán nằm gần Royal City. Thèm ăn phở đi từ royal ra quanh đấy tìm được quán này đầu tiên nên vào ăn luôn. Quán có 2 gian nhưng cũng không kê được nhiều bàn ghế lắm. Phục vụ khá chậm. Mình gọi mấy cốc trà đá mãi chả thấy ai mang ra. Thế là lại phải tự phục vụ, tự đi lấy nước. Phở ở đây không ngon lắm. Nước dùng khá ổn. Hơi nhiều mỳ chính. Bánh phở to và dai quá. Nên hơi khó ăn. Thịt bò tái vừa, ăn đậm đà nhưng miếng thịt thái hơi bị mỏng.