Giới thiệu
- Địa chỉ: 232 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Dũng
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Dũng
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Dũng
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Dũng
[Món ăn] - Quán Ăn Phở Dũng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nước ngọt xương. Nạm gầu thơm và giòn. Mình thấy phở ở đây ngon hơn phố cổ. Chủ quán sửa cho quán khang trang hơn thì tuyệt vời
-
Phở ở đây ăn được cái rẻ, thịt bò tươi ngon, tuy nhiên nước dùng bình thường quá ko chuẩn vị nước phở bò..nói chung ai ko cầu kì quá về nước dùng thì ăn ở đây là hợp lý rồi vì khá rẻ. Mình ăn 1 tô bắp gầu được cho nhiều thịt mà cũng chỉ 40k
-
Gần chỗ làm việc, đi qua nhiều nên ghé qua 1 lần cùng bạn, nói chung là cho khách dễ tính thì được, còn mình thì ko có ý quay lại - Hương vị: nước dùng hơi mặn và rõ vị mỳ chính, thịt thì tinh ý sẽ nhận thấy có lẫn thịt lợn (được cái nhiều thịt). Còn lại thì bt, ko có gì đặc sắc. - Giá cả: so với lg thịt thì là giá tốt mỗi tội mình nhận ra dk lẫn thịt lợn nên ko tính là tốt nữa :) - Phục vụ: nhanh nhẹn, gần như gọi tầm 5p là ra luôn. Nhưng đưa phở ra xong là xong, ko có ý gì là để ý đến khách nữa, quán buổi sáng khá đông nên cần gọi thêm gì mà ngồi xa thì hơi khó - Không gian: nhìn ngoài thì hơi cũ kỹ nhưng vào trong thì khá sạch sẽ so với các quán ăn bình dân - Vị trí: mătj phố Quan Nhân hơi cuối giao sang Vũ Trọng Phụng nhưng chỗ để xe hơi hẹp và quán hơi khó tìm do biển mờ :((
-
Nhà mình gần đây, đi qua thấy lúc nào cũng đông, mãi mới có hôm 3h chiều mới được ăn trưa lượn vào ăn thử luôn, mặc dù ăn lúc đoia nhưng mình cảm thấy vị phở không ngon, mình còn cảm thấy vị hôi, giá thì so với mặt bằng chung là bt, nhưng so với quán quen mình vẫn ăn thì đắt hơn và không ngon bằng
-
Trưa nay có ra ngoài đi ăn với cô ny. Chúng mình lượn khu này vì gần công ty mình thì vô tình thấy hàng này. Lần trước đi qua thấy anh chị họ ăn nên hôm nay cũng vào thử. Phở ở đây tái chín 30k. Gầu 35k. Giá trung bình như nhiều hàng nhưng mình thấy giá k phải là rẻ gì do phở ăn bình thường quá. Thịt thì cũng được cho nhiều đó nhưng k ngon lắm. Nước phở k hiểu làm kiểu gì mà quá nhiều mỡ. Ăn mà ngấy nhé. Quẩy thì lại là quẩy giòn loại quẩy ăn cháo càng gây thâts vọng. Quán bé và nhìn hơi lúi xùi nhưng rất đông khách. K biết sao lại đông nữa. Nhân viên bình thường.