Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cuốn Hương Mai - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cuốn Hương Mai - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cuốn Hương Mai - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cuốn Hương Mai - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cuốn Hương Mai - Nguyễn Thị Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình nhớ lần cuối cùng mình ăn phở cuốn là đầu năm nay. Một trong số những hàng phở muốn mình chung thành nhất. Vẫn như mọi khi mình gọi 1 suất phở cuốn và 1 suất phở chiên phồng. Mình đi 1 người mà ăn mãi ko hết. Mình ăn cơ sở mới ở Nguyễn Thị Định quán chắc cơ sở mới nên chưa được đông lắm. Cơ sở này mình thấy sạch sẽ cà nhân viên khá nhanh nhẹn nha. Giá cả: 2 suất bằng nhau 55k/suất. 2 người ăn thừa nha nên mọi người thì gọi 1 to 1 nhỏ ăn là vừa.
-
Ăn đây 2 lần thấy phở chiên phồng ngon nhưng phở cuốn lại bt nước chấm k đăc sắc. Ít món để lựa chọn có thạch dừa tráng miệng nhưng bt . Giá ca bình dân tầm hơn trăm 2 ng ăn no vật ra. Quán chỉ phục vụ buổi trưa và chiều
-
Quán mình không đặt hàng online được ạ
-
Tiệm phở cuốn Hương Mai ở ngay mặt đường Nguyễn Thị Định, đi từ tòa nhà eurowindow ở đầu đường Trần Duy Hưng vào chỉ tầm 200m là thấy ngay. Quán không to lắm nhưng có hai tầng nên sức chứa cũng khá ổn (nhét được tầm 50 khách), quán sơn màu xanh lá đặc trưng nên rất dễ nhận biết. Chỗ để xe trước cửa không rộng lắm. Menu có phở cuốn, phở chiên phồng, phở chiên trứng, phở xào, phở trộn, khoai tây chiên, ngô chiên, thạch dừa, ... Thành phần chủ yếu là thịt bò, rau thơm, phở chế biến theo các kiểu khác nhau mà thôi. Bọn mình gọi một phở cuốn, một phở chiên trứng, một phở xào và một phở trộn. Phở cuốn khá ngon nhưng không được như ảnh chụp trên menu của quán (thực tế là ít thịt nhiều rau) nước chấm ngon đậm đà hợp khẩu vị của mình, phở chiên trứng ăn ngon nhất (giòn giòn, thơm thơm), còn phở xào mình thấy hơi ngấy vì nhiều nước xào quá, phở trộn mình không ăn nên không review được. Với giá tiền như vậy mình thấy khá ổn vì mọi thứ khá đầy đặn, đĩa phở mang ra to oạch mà thịt và rau đều nhiều, 3 người ăn vậy mà no căng cả bụng ^^. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, lễ phép còn cho mình sạc nhờ điện thoại hết pin nữa. Phở cuốn thì gọi cái có luôn vì quán cuốn sẵn, còn các món còn lại phải đợi 10-15p mới có. Sẽ còn quay lại khi có dịp.
-
Phở cuốn nguội tanh nguội ngắt, đồ ăn lên chậm, thái độ nhân viên phục vụ rất khó chịu quát cả khách, lần nào đang ngồi ăn cũng bị yêu cầu đổi chỗ để nhường cho nhóm khác.