Giới thiệu
- Địa chỉ: 91 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 01:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 01:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở 91 - Phở Bò & Phở Gà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở 91 - Phở Bò & Phở Gà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở 91 - Phở Bò & Phở Gà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở 91 - Phở Bò & Phở Gà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở 91 - Phở Bò & Phở Gà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là quán phở mà mình rất hay ăn từ khi nó mới khai trương hồi hè nhưng vừa rồi lại mới chuyển nhượng cho ng khác nên phở k đc như trc nữa. Tiếc là trước đấy mình ăn lại k review cho mọi người sớm. - Vị trí: ở cách bến xe bus 1 nhà, hơi chéo đối diện với lẩu gật gù, khá dễ thấy - Không gian: trong nhà có khá nhiều bàn ngồi đc 2-3ng, thoáng mát, sạch sẽ, mùa hè sẽ bật cả điều hoà nữa. - Món ăn: với chủ trước thì chủ yếu là bán phở nhưng bây giờ thì bán thêm cả cơm rang và các món miến khác nữa. Nước phở hơi đậm và béo (mặc dù mình đã nhắc là k cho nc béo r), quẩy thì bị ỉu (có thể là do hôm đấy bị thôi) và thịt bò hơi lèo tèo. Với chị chủ trước mình hay ăn thì chị ấy làm đầy đặn, ngon và sạch sẽ lắm. - Thời gian: quán mở từ sáng sớm đến qua trưa (tầm1h) còn chiều thì là chủ khác thuê quán bán bánh đúc nóng. - Nhân viên: thân thiện nhưng chắc do mới nhượng lại nên chưa thạo việc. Mình gọi đồ mà mãi k có, lúc sau hỏi thì chú nấu bếp bảo quên mất tưởng mình gọi cơm 😂 Tuy nhiên, chắc do cũng mới làm nên khá tiếp đón ý kiến của khách để sửa lại cách chế biến cho hợp lí. Quán mới nên đang tặng quẩy ăn kèm. - Chỗ để xe: để ngay trước quán, ở cạnh đó là quán trà sữa Top Cha nhưng dạo này hay thấy đóng cửa nên có thể tận dụng được để luôn. - Giá cả: 25k/bát phở là khá ok (nhưng theo mình chỉ ok với chị chủ cũ còn với chủ mới này thì k so được với chất lượng)
-
Quán nay đã đổi thành bún đậu mẹt rồi nhé, nhìn trên tường có họa tiết vẽ trà sữa, chắc trước đây cũng từng đổi chủ vài lần. Không gian nhỏ nhỏ được tầm 4 bộ bàn ghế nhựa. Gọi là bún đậu mẹt thôi nhưng mà lại để ra khay chứ không phải mẹt đâu nhé. Mình gọi 1 suất đầy đủ có thịt luộc, chả cốm, dồi đậu xanh, đậu rán. Ưng nhất ở đây chắc có là là dồi, siêu ngon, bùi, thơm lắm. Sau đó đến thịt luộc rắn, chắc nịch. Fail nhất chắc có lẽ là đậu rán, kiểu rán không già nên ăn không giòn, và vị cứ kiểu đơ đơ. Mình không ăn mắm tôm nên gọi nước mắm, cơ mà nước mắm pha không ngon bằng bún đậu Giang bên Trung Tự, nó kiểu chua chua ấy, thiếu độ ngọt. Cơ mà tổng kết lại thì cực kỳ rẻ, có 25k thui mà no lặc lè à. ĐC: Bún đậu mẹt - 91 Trương Định $: 25k/suất
-
Sau 7 7 49 ngày ở nhà chỉ ăn cơm thì hôm nay quyết định đi ăn phở (91 Trương Định) 😆. Ngoài phở ra thì quán cũng có nhiều món khác: mỳ xào, cơm rang, ... Gọi thử một bát phở bò tái chín trông khá đầy đặn (25k), nhiều thịt chỉ có điều không thích nước dùng ở đây lắm, quẩy thì hơi bị cứng (không biết có phải tại đi buổi tối không). Nhưng mà nói chung thì với cái giá 25k được ngồi điều hòa, có wifi, ăn phở và còn được phục vụ thì cũng oke =)))