Giới thiệu
- Địa chỉ: N2A Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:30
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:30
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán to, rộng rãi dễ tìm, điều hoà mát rượi thik hợp việc đi ăn vào mùa hè nóng chảy mỡ :)) - Phở ngon, nước dùng vừa, ngọt và thơm k có gì để chê - Giá rổ hơi ban căng, giá thấp nhất cũng 70k - Phục vụ khá nhanh, nhân viên ổn nhanh nhẹn
-
Quán đẹp, không gian sang, điều hoà các kiểu nhân viên nhiệt tình phục vụ tận nơi tận Nhưng cũng đúng so với cái giá ạ Nước phở không quá đặc sắc nhưng giá siêu chát
-
Phở ko quá đặc sắc. Nước ngọt, thanh mát, muốn húp mãi, thịt thái to bản, nhìn đẹp mắt, ko bị vụn như các quán khác. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên thân thiện. Và kết quả là giá cực đắt: 70k=2,5 bát phở bình thường. Chắc toàn phục vụ cho tây nên tính giá ngoại :))
-
Giá 1 bát phở đã lên tới mức 75k+ và 1 thanh quẩy là 5k :))))))) có vẻ quán cứ vài ba tháng lại tăng giá 1 lần. Mình đi làm được hơn 1 năm, giá từ lúc đó đến nay đã tăng 20k/bát. Quẩy thì vừa trước tết 2k, h đã 5k :))))))))
-
Hôm qua, chúng tôi gồm 03 người vào ăn tại quán tầm khoảng 22h00. Chúng tôi gọi 03 bát chín nạm, 03 ly trà đá và 06 trứng trần. Đang ăn, thì bổng giật mình vì có một bạn mặc áo trắng, váy đen yêu cầu tính tiền.. Chúng tôi há hết cả họng và suýt sặc vì sợi phở chưa kịp nuốt.. Thế là bỏ luôn cả 03 bát phở. Trứng trần thì không khác gì trứng luộc lòng đào.. Chúng tôi quá ngu vì đã lỡ bước chân vào quán phở này..