Giới thiệu
- Địa chỉ: B10 Khu Biệt Thự Pandora Triều khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 19 002 808 - 1900 2808
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 19 002 808 - 1900 2808
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Triều Khúc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Triều Khúc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Triều Khúc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Triều Khúc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phan - Lẩu Các Món - Triều Khúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tới bị hết chỗ lại về, lần 2 đi ăn tất niên với CLB đặt chỗ trước thì được ăn. Đặt bàn trên 10ng phải cọc tiền nha. Nhà hàng 3 tầng thì phải, chỗ ngồi ổn, không quá rộng nhưng sạch sẽ. Mỗi tầng đều có phục vụ riêng, có bộ đàm, chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt, nhanh nhẹn Bọn mình gọi buffet lẩu 99k, gọi free rau, sườn sụn và bò Mỹ, menu không đa dạng lắm, giá đồ uống hơi cao, nấm và kim chi k được kèm, nhưng bù lại đồ ăn chất lượng, nước lẩu ngon, rau tươi và kim chi ăn rất bắt mồi, làm kiểu VN chứ không phải kiểu Hàn nhé. Bọn mình đi 9ng, chia ra mỗi đứa 123k, quá rẻ cho một cuộc tình. Nhất định sẽ đóng họ dài dài cho quán
-
Lẩu Phan có nhiều cơ sở nhưng mình mới chỉ đi có một cơ sở này thôi. Vừa rẻ mà ăn lại cũng ngon miệng. Mình khá thường xuyên vì thứ nhất nó gần chỗ mình. Thứ hai là nó hợp với túi tiền của mình. Chỉ có 99k/người mà ăn thoải mái tẹt bô. Bạn có thể gọi thêm bao nhiêu tùy ý cũng được ấy, miễn là bụng bạn đủ chỗ chứa. Có lần mình ăn nhiều quá về nhà bị đầy bụng. Mà tại ngon quá ấy. Tất nhiên, giá lẩu rẻ nên tiền nước đắt hơn. Khoảng 20k/1 lon nước ngọt. Nếu bạn mang đổ uống của mình vào thì sẽ phải trat phí cho nhà hàng. Có nhiều loại cho bạn lựa chọn. Nhưng mình mới chỉ ăn có 3 loại là lẩu truyền thống, lẩu kim chi và lẩu sa tế cốt dừa. Lẩu kim chi thì mầu đẹp lắm luôn, không cay đâu, mà hơi ngòn ngọt ấy. Ăn cũng rất đưa miệng. Còn lẩu sa tế cốt dừa thì thơm thơm. Thực ra thì 3 loại này ăn cũng na ná nhau thôi. Nhưng nếu bạn gọi đổ thêm nước lẩu thì thì nhân viên sẽ luôn cho bạn thêm nước lẩu truyền thống chứ không cho đúng nước ban đầu của bạn đâu. Mà thông thường khi đến lần nước lẩu thứ 2 thì sẽ bắt đầu ngấy kinh khủng ấy nên thường thì sau đó mình cũng không ăn thêm được nhiều đâu Đồ ăn kèm cũng gọi thêm thoải mái nhé. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn dễ thương. Tuy giá rẻ nhưng không gian quán cũng khá ok nhé. Có 4 tầng khá rộng rãi. Đặc biệt là quán rất đông khách, nhất là vào những dịp lễ tết, hoặc khi bạn đi đông người nên gộ điện đặt bàn trước nhé. À có điều là muốn vào đây ăn thì bạn sẽ phải đi gửi xe ở Pandora cách đấy tầm vài chục mét. Mất thêm 5k gửi xe nha. Đây là điểm duy nhất mà mình thấy rất phiền mỗi khi đến đây ăn Nhìn chung khá ok, sẽ còn quay lại nhiều lắm
-
Mỗi tháng hội chị em lại rủ nhau đóng họ ở đây ít nhất một lần, với mức giá và chất lượng thế này thì quen miệng rồi chẳng nghĩ đến đi ăn ở đâu khác. Trong mấy cơ sở của Phan thấy ở đây đẹp nhất thì phải, 3 - 4 tầng gì ấy rộng lắm, gửi xe thì trong sân của pandora gần đấy Vẫn chọn lẩu kim chi như mọi lần, nước lẩu chua cay đậm đà, thịt bò hôm nay ngon không bị mỡ mấy, rau nấm đầy đặn. Đồ ăn kèm còn có bánh bao chiên, bò sốt tiêu. Điểm ưng hôm nay nữa là bình thường xin thêm nước lẩu sẽ là nước hầm xương thế là sẽ bị nhạt, mình toàn phải gọi bát kim chi 29k cho thêm vào nước lẩu, lần này thêm nước dùng là nước lẩu kim chi như lần ra đầu tiên luôn ấy nên ăn đến cuối vẫn đậm đà vẫn ngon
-
-Vị trí: Đi từ Triều Khúc rẽ vào thì quán nằm bên tay trái đối diện Đại học Công nghệ giao thông Vận tải -Không gian: quán có tận 3-4 tầng gì thì phải, to đẹp và sáng sủa rộng rãi, nhưng cá nhân mình cảm giác bàn ghế vàng xong nhiều quá nên hơi nóng mắt :)) -Menu: ở đây nổi tiếng với buffet lẩu 99k xong dạo này mới ra mắt thêm mấy món kiểu bò viên lúc lắc gì ấy -Chất lượng: nước lẩu kim chi là ngon và đậm đà lại chua cay thanh thanh ăn hợp khẩu vị mình nhất, kiểu nhúng đến cuối nước vẫn còn ngon hơi bị mặn tí xíu thôi. Đồ được refill liên tục, thịt bò cũng tươi nhưng hơi mỡ, với giá tiền ấy thì k đòi hỏi thêm được gì hơn nữa nên nói chung là cũng oke -Thái độ phục vụ: nhân viên ở đây siêu nhanh nhẹn luôn ạ kiểu lúc nào cũng để ý refill đồ với dọn đồ cho khách, ưng lắm ^^
-
Thỉnh thoảng có dịp lại tụ tập đến đây để ăn vì buffet rẻ có 99K thôi mà ăn no đến phát ngấy luôn ấy 😂 Trong suất buffet có các món bò mỹ nè, sườn sụn nè, rau, quẩy, đậu, phù trúc, bò hầm với bánh bao, mấy món đó là gọi bao nhiêu tuỳ thích còn mấy món ngoài thì tính thêm tiền nhé. Mình đi thì hay gọi nước lẩu kim chi, thề ngon cực kỳ chua chua ngọt ngọt ăn cuốn lắm, múc ra húp không cũng được luôn ấy 😌 À ở Phan có cái nước chấm thần thánh cực, chính là gói gia vị mì tôm vắt thêm quất, thề càng chấm càng ngon ạ, chua chua ăn dễ vào lắm cứ gọi mấy bát chấm cho sướng mồm. Nhân viên dạo này khá nhanh nhẹn rồi, không như hồi xưa bị phản ánh nhiều quá nên giờ quán đi lên trong khoản phục vụ rồi ạ 👍 À nhớ đặt bàn trước mấy ngày nhé không thì hết chỗ là chuyện thường nha các bác 😂